Mùa trước, Dortmund đã phải ôm hận trước đại kình địch Bayern Munich ở cả Bundesliga lẫn Champions League. Và cơn giận của “Vàng - đen” đã phần nào được nguôi ngoai bằng việc đánh gục “Hùm xám” theo cách rất thuyết phục trong trận tranh Siêu Cúp nước Đức đêm qua.

Cuộc đối đầu Dortmund - Bayern Munich là màn tái hiện lại trận chung kết Champions League 2012-2013 vừa qua. Nếu như The Bavarians được đánh giá cao hơn về chất lượng đội ngũ thì Die Borussen lại có đôi chút lợi thế nhờ việc trận tranh Siêu Cúp nước Đức được tổ chức trên sân Signal Iduna Park

Chỉ cần 6 phút sau tiếng còi khai cuộc, Marco Reus đã nhanh nhẹn chớp thời cơ đánh đầu tung lưới thủ thành Tom Starke - người bắt thay Manuel Neuer trong khung gỗ Bayern Munich ở trận đại chiến nước Đức

Việc sắp xếp đội hình ra sân mà không có lấy một “máy quét” thực thụ nào ở giữa sân khiến Bayern Munich gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi trước sự quyết liệt từ phía Dortmund

Ở trận đấu chính thức đầu tiên trên băng ghế chỉ đạo của “Hùm xám”, Pep Guardiola đã vấp phải một chướng ngại vật thực sự đáng sợ thay vì những đối thủ hoàn toàn dưới cơ (Hamburg, Hansa Rostock, Sonnenhof Großaspach…) hoặc ra sân với lực lượng chắp vá (Barcelona)

Phải tới phút 54, Bayern Munich mới đưa được trận đấu trở lại vạch xuất phát sau cú đánh đầu hiểm hóc của Robben từ đường lật cánh chính xác đến từng centimet của thủ quân Philipp Lahm

Nhưng chỉ 2 phút sau, thầy trò Jurgen Klopp đã lại vượt lên nhờ tình huống phản lưới nhà ngớ ngẩn của “lão tướng” Van Buyten