80 tuổi... cái tuổi mà nên được hưởng phước của con, của cháu. Có bao nhiêu người như bà cụ này đang lang thang ngày đây, mai đó để tần tảo suốt quảng đời còn lại trên đất nước Việt Nam bây giờ?
Để được sanh tồn trong một đất nước lạc hậu, nhưng lại lắm nhiễu nhương thì thật là khó có thể mường tượng được. Những mãnh đời nghiệt ngã, cô đơn và chết đi trong thầm lặng thật quá nhiều. Xã hội thật sự quá bất công với họ. Một đất nước mà sự chênh lệch giữa giàu và nghèo quá xa thì đã nói lên được sự bất công trong xã hội lớn đến dường nào. Bà cụ này là một ví dụ cụ thể. Có lẽ ai cũng thắc mắc rằng con, cháu cụ ở đâu mà để cụ lại khổ sở như thế. Nhưng chưa chắc gì con, cháu của cụ lại khá hơn cụ bao nhiêu. Đói thì tự lo, khổ thì tự chịu lấy. Kêu Trời không thấu, gọi Đất không thông. Nguyên nhân là vì sao, và khi nào mới chấm dứt đi những câu chuyện đau lòng như thế này trên quê hương Việt Nam?
|