Vừa thực hiện xong hành vi phạm tội, đối tượng "đụng" ngay lực lượng CSCĐ đang tuần tra làm nhiệm vụ.
Đối tượng Tạ Ngọc Minh

Hồi 3h sáng ngày 22/7/2013, đang làm nhiệm vụ tại đường Phạm Văn Đồng, tổ TTKS thuộc đại đội 6 Trung đoàn CSCĐ do đại úy Trần Gia Huấn làm tổ trưởng phát hiện 01 nam thanh niên đang đứng cạnh 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade màu đen bạc, BKS 19V1- 7819 ở bên trong đường vòng thuộc Công viên Hòa Bình.
Khi tổ tuần tra đi qua, mặc dù nam thanh niên tỏ thái độ bình thản nhưng nắp cốp xe bị bật lên đã không giấu được đôi mắt nghiệp vụ dạn dày của người tổ trưởng. Ngay lập tức, đại úy Trần Gia Huấn cho tổ tuần tra vòng lại, áp sát đối tượng, tiến hành kiểm tra hành chính.
Đối tượng nam thanh niên trên “bỗng nhiên” trở nên ngu ngơ không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe, hỏi gì cũng bảo “không biết” vì say rượu quá. Sau một hồi quanh co, lúc thì bảo chiếc xe Airblade mình đang đi là xe mượn của con nhà chú ruột; lúc thì bảo là say rượu quá “chả nhớ là mượn của ai”. Không những thế đối tượng còn “bày trò” nôn mửa… để tìm cách bỏ chạy, nhưng bất thành.
Kiên trì đấu tranh khai thác, đối tượng nam thanh niên đã khai nhận chiếc xe mình đang đi là “xe ăn trộm”. Tổ tuần tra đã lập tức dẫn giải đối tượng về CA đồn số 19 (Từ Liêm) để bàn giao và tiếp tục điều tra làm rõ.
Tại cơ quan CA, đối tượng đã khai nhận là Tạ Ngọc Minh (SN 1987), HKTT tại Khu 2 - Dị Nậu – Tam Nông – Phú Thọ. Minh đã trộm chiếc xe Airblade trên tại trường THCS Dị Nậu (Tam Nông – Phú Thọ) của anh Phan Duy Thanh (SN 1986), trú tại Hồng Đà – Tam Nông – Phú Thọ.
Nguyễn Hoàng ( Theo báo công lý )