Bác Sang đi thăm Mỹ thì xổ chuồng cho báo lề đảng tung hô rùm beng,khac hẳn khi bác sang Tàu âm thầm ra đi lẵn lặng cuốn chiếu về và làm gì ký gì có trời mới biết chớ nhân dân VN thì chỉ biết ...mất thêm chút nữa chủ quyền quốc gia.Khác với Tàu người Mỹ sòng phẳn lắm ...mầy muốn hợp tác hay làm ăn gì với tao,trước tiên hãy dẹp cái thể chế độc tài và cho người dân VN những quyền căn bảng mà mầy đã ký vào hiến chương LHQ mà cứ ...chạy làng! Nên mỗi lần các giới chức csVN tới Hoa Kỳ là y chang như bị "tra tấn" về dân chủ và nhân quyền đến tối tăm mặt mũi chớ ở đó mà ba hoa chích chòe. Nhưng cũng để coi bác Sang sau khi bị Tàu nó "dập" hội đồng,thử coi bác có còn đủ thông minh và khôn ngoan để tiếp tục cứu đảng hay cứu dân tộc và chủ quyền của VN.
|