Dốt nát cũng cố gằng rặn vài tiếng Anh cho le để hù bá tánh, thử hỏi cái trường như vậy thì nhửng kẻ tốt nghiệp thì sao, toàn là dốt dạy đần thì thạc sỉ đần ra đời truyền cái ngu áp dụng cái đần thì xả hội chịu còn tiền thì thầy dốt bỏ túi, xả hội VN bây giờ chỉ xài mấy thằng tiến sỉ giấy còn thực dụng thì không thấy đâu chỉ toàn là dốt có tiền đút lót nắm chức vụ điều hành, có ngành nghề gì ở VN mà không mua bán, CSGT quèn giá 250 triệu, trưởng toán CSGT giá 500 triệu vị chi là hết 750 triệu thì phải thu 1 1/2 tỷ rưởi mới có lời.
|