Những tờ báo lớn tại Tây Ban Nha như Marca, AS, Sport hay Mundo Deportivo đều đồng loạt đăng tin Barcelona đã tìm được người kế nhiệm Vilanova. Tuy nhiên cái tên được Barcelona nhắm đến không phải là Luis Enrique mà lại là Tata Martino…
Những nguồn tin từ Tây Ban Nha xác nhận Andoni Zubizarreta và Raul Sanllehí, hai nhân vật chóp bu tại Nou Camp đã lên đường đến Buenos Aires và sẽ có cuộc nói chuyện với Tata Martino vào ngày hôm nay (giờ Việt Nam). Mục tiêu mà BLĐ Barcelona đưa ra là đạt được thỏa thuận với cựu HLV Newell's Old Boys càng sớm càng tốt để đội bóng nhanh chóng thoát khỏi tình trạng "rắn mất đầu". Điều đáng chú ý là cầu nối giúp Barca tiếp cận Tata Martino không phải ai khác ngoài Lionel Messi.
Tata Martino đang trên đường đến Nou Camp?
Tuy ít được biết đến tại châu Âu nhưng Tata Martino là một trong những huấn luyện viên rất có “số má” tại Nam Mỹ. Dẫn chứng gần nhất là vị chiến lược gia 50 tuổi này vừa dẫn dắt giành chức vô địch Torneo Final (lượt về VĐQG Argentina) và lọt vào tới tận bán kết Copa Libertadores (để thua Atletico Mineiro của Ronaldinho).
Tata Martino cũng chính là người đã dẫn dắt đội tuyển Paraguay từ năm 2006 đến 2011, giai đoạn mà đội tuyển Nam Mỹ này thi đấu cực kỳ thành công. Trong khoảng thời gian này, một trong những dấu ấn lớn nhất mà Paraguay của Tata Martino để lại chính là cuộc đụng độ với Tây Ban Nha tại tứ kết World Cup 2010. Trong trận đấu này, nếu như may mắn hơn thì Paraguay đã có thể quật ngã kẻ thống trị bóng đá thế giới suốt 5 năm qua.
Hồi đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè, Real Madrid đã để mắt tới vị chiến lược gia 50 tuổi này như là một phương án dự phòng cho Carlo Ancelotti. Ngoài ra, Real Sociedad và Malaga, hai đội bóng có máu mặt khác tại La Liga cũng tỏ ra quan tâm tới Martino. Tuy nhiên vào thời điểm đó Martino chỉ muốn tập trung hết sức để dẫn dắt Newell's Old Boys nên đã từ chối mọi lời đề nghị đàm phán.
Không chỉ là một vị chiến lược gia tài năng, Tata Martino đã từng có một sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng. Thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công với một lối chơi đầy hoa mỹ, Martino được xem như là một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của chính Newell's Old Boys. Giai đoạn thăng hoa nhất của Martino nói riêng và Newell's Old Boys nói chung là dưới sự dẫn dắt của Marcelo Bielsa, vị chiến lược gia lừng danh được coi đã sản sinh ra lối đá tiki-taka trứ danh.
Lionel Messi và Jorge Messi là cầu nối đưa Barcelona đến với Martino
Cũng chính vì vậy, phong cách huấn luyện của Tata Martino chịu ảnh hưởng rất sâu đậm từ Marcelo Bielsa. Ngoài ra, Jorge Messi, bố của siêu sao Lionel Messi chính là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Tata Martino từ thời ông còn tung hoành trên sân cỏ và kể từ khi Martino trở thành huấn luyện viên thì mối quan hệ của ông với nhà Messi ngày càng thân thiết.
Không chỉ Jorge Messi, siêu sao Messi trong lần trả lời phỏng vấn trên tờ Olé đã thừa nhận rằng: “Tôi thích Tata Martinez, một vị chiến lược gia tuyệt vời và vừa giành chức vô địch Clausura”. Hơn nữa, chính Messi là người đưa ra ý kiến mời Tata Martino về dẫn dắt Barcelona sau sự chia tay bất ngờ của Vilanova. Sau đó, Andoni Zubizarreta còn nhận được lời giới thiệu của Jorge Valdano và Marcelo Bielsa về vị chiến lược gia 50 tuổi này.
Trước những tiếng nói đầy tầm ảnh hưởng ấy, Barcelona đã quyết định phải đưa Tata Martino về sân Nou Camp sớm nhất có thể. Hơn nữa, “gã khổng lồ xứ Catalonia” đã có một bài học nhãn tiền về những sự sắp xếp tạm thời trên băng ghế chỉ đạo. Cụ thể ở mùa giải 2012-13, khi Vilanova tạm thời ngừng công việc để sang New York chữa trị, đội bóng đã rơi vào tình trạng bất ổn dù cho Jordi Roura đã làm tất cả những gì có thể.
Ngọc Trung