Quote:
Originally Posted by yale
Ý tui rất đơn giản, chỉ có vậy thui thì lập đi lập lại để cho thấm vô “tinhthần”-áp-miệng-vô-lỗ-đít-chờ-phân-chệt của mấy lão; có nhiều quá thì mang thêm cái bô. Bởi rứa, "bưng bô bọn chệt" làm sao tui dám dành. Hehehe....Tui vốn ghét mấy tên bỏ đất bỏ nước bỏ cha bỏ mẹ, đào ngũ trước địch quân, mà bây giờ ngồi dạy chuyện “yêu nước”. Hai, ba thứ tóc trên đầu rồi thì có ngu thì cũng ngu vừa vừa 1 chút.... Tui nói vài lần thì ngẫm đi nghĩ lại sẽ hiểu. Cái thế hệ già cỗi thì làm được đếch gì, đúng không?
Còn tiếng Việt à? Quên đi! Làm sao so sánh văn chương "trác tuyệt" của tui nổi, đừng nói gì đến văn chương "bình dân"... Hehehe
|
Văn chương " Trác tuyệt " của bạn nó nổi lên nên CÁ TRA ĐỚP thả giàn
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI