Trên đường rượt đuổi đến gần cầu Bố, trong lúc luống cuống, đại úy Hoàng cầm súng đạn cao su ra bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng không may bị trúng hai phát đạn vào mặt và bả vai anh Ngọc và vùng mặt anh Kỷ.
Thằng chó chết nào "Xảo Ngôn" kiểu kì cục vậy? Bắn chỉ thiên là đưa tay lên trời mà đạn lại bay ngang tầm để vào mặt, vào vai người ta được à? Bắn đạn thật còn chưa bị tình trạng như vậy, đằng này là đạn cao su làm gì có chuyện...không may như vậy.
Ai đã có lần bắn súng thì đều biết khi nhã đạn súng sẽ giựt lên trên, vì thế cần phải ghìm cho nó đi thẳng. Súng của tụi Trường Sơn này sáng chế thì khi bắn đạn lại đi xuống. Cũng hên là nó bắn chỉ thiên mà vào vai, chứ nó nhắm ngay vai là tiêu đời thằng....cu tí rồi.
Còn cái chuyện gia đình xin lỗi....hahhahaa miễn bàn luôn. Làm mình nghĩ đến chuyện Trung Cộng đè ngư dân đánh, mà mấy thằng chó đẻ Đảng Ủy phải ngõ lời xin lỗi tụi nó vì ngư dân ta đi...lạc vào vùng cấm.
|