Hơn một tuần nay, người dân xã  An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, vẫn   không thôi bàn tán về vụ lừa  tình ngoạn mục của cô dâu  Kim Liên (20  tuổi) với chú rể là anh Nguyễn  Văn Th. (26 tuổi).
                      Giấu bụng bầu sắp đẻ để lấy trai tơ
  Có bầu gần 9 tháng với người khác, nhưng Liên khéo léo ém bụng bầu   và lên xe hoa với Th. Sau đúng nửa tháng ở nhà chồng, Liên bỏ trốn về   nhà mẹ đẻ và được đưa đến bệnh viện để sinh em bé, trong khi chú rể thì   chưa từng động phòng với cô dâu.
 Phía nhà trai vô cùng tức  giận vì nỗi nhục bị con dâu và cả nhà gái  giăng bẫy lừa trắng trợn nên  xảy ra mâu thuẫn, cắt tình thông gia.
 Liên với anh Th. ở cùng  thôn. Ngày 28/5, sau hơn bốn tháng tìm hiểu,  Th. được gia đình cho tổ  chức đám cưới, rước Liên về làm vợ. Tiệc cưới  đông vui, bà con họ hàng  hai bên vui mừng vì cô dâu, chú rể xứng lứa  vừa đôi, lại là chỗ xóm làng  gần gũi. Thế nhưng, chẳng ai ngờ sau đám  cưới ít ngày xảy ra chuyện tày  đình.
 Liên tối ngày cứ ru rú  trong phòng, ai gọi đến thì kêu đau đầu, đau  bụng. Nghĩ con dâu còn lạ  lẫm, e ngại tiếp xúc với gia đình nhà chồng  nên vợ chồng ông Ph. - bố mẹ  anh Th. để Liên được thoải mái. Là chồng,  nhưng vì tính tình hiền lành  nên anh Th. cũng chẳng biết phải cư xử với  vợ mới cưới thế nào.
 Hỏi thăm “bệnh tình” thì  Liên ngúng nguẩy, nói để nghỉ ngơi là khỏe.  Tệ hơn nữa, suốt 14 đêm  ròng, anh Th. bị vợ bắt ngủ dưới đất. Mấy hôm  đầu nghe con trai tâm sự  chuyện lạ đời, mẹ anh Th. tưởng con dâu trẻ  người non dạ, mắc cỡ chuyện  vợ chồng nên lựa lời nhắc nhở Liên gần gũi  với chồng để hiểu và yêu  thương nhau hơn.
 Liên nghe xong rồi tìm  cách đối phó, cương quyết không cho chồng đụng  vào người với đủ thứ lý  do. Để chắc ăn, Liên dỗ ngọt anh chồng tiếp tục  trải chiếu ngủ dưới đất.  Ngày thứ 15, Liên bỏ về nhà mẹ đẻ mà không  xin phép gia đình nhà chồng  khiến ông Ph. rất tức giận. Hỏi Th. thì anh  chỉ nói không hiểu sao đêm  nào Liên cũng nằm khóc nên cứ kệ cô ấy.
 Ở bên nhà mình, Liên được  mẹ đẻ đưa đến nhà cô y tá trong xã khám vì  đau bụng. Y tá cho biết, Liên  sắp đến ngày sinh nên đến trung tâm y tế  xã. Bà Sớt - mẹ Liên phủ nhận  tình trạng nghiêm trọng của con gái, mắng  cô y tá nói năng bậy bạ.
 Vậy nhưng 3h sáng hôm đó,  Liên đau bụng dữ dội và được người nhà đưa  đến trạm y tế xã sinh một bé  gái. Mẹ của Liên sang nhà thông gia nhắn  con rể đến bệnh viện chăm sóc  vợ vì con bé bị sẩy thai. Cha mẹ Th. ban  đầu tưởng thật, ngỡ con “ăn cơm  trước kẻng”, chứ bản thân Th. thì nghe  tin như sét đánh ngang tai.
 Bởi kể từ khi quen nhau,  anh chưa hề đụng chạm được vào người vợ, lấy  đâu có con? Suốt thời gian  anh Th. đến tán tỉnh Liên đều được nhà gái  chuốc rượu bia say bí tỷ rồi  ra về nên anh chưa từng tỉnh táo lúc đụng  chạm vào người Liên, không hề  biết việc Liên có bầu.
 Nghe con trai kể lại sự  việc, vợ chồng ông Ph. vô cùng tức giận. Dù  vậy, anh Th. và mẹ cũng đến  bệnh viện xem thực hư ra sao. Tại đây họ  mới biết việc gia đình nhà Liên  đang bàn cách cho đứa trẻ đi để Liên  tiếp tục trở về nhà chồng. Nhưng  chuyện đó phía nhà Th. không để xảy  ra.
 Gia đình ông Ph. sau đó  đến nhà Liên đòi lại tiền vàng nhẫn cưới, giá  trị tổng cộng gồm 7 chỉ  vàng. Ban đầu nhà Liên không đồng ý, tìm cách  trì hoãn, những mong mọi  việc trở lại bình thường. Nhưng anh Th. và gia  đình cương quyết không  nhận dâu nên họ nhà gái chấp nhận và hứa thu  xếp trả lại vàng. Gia đình  ông Ph. cho rằng thông gia biết chuyện con  gái có bầu và đã lừa họ một  cách trắng trợn.
 
Ôm vàng theo trai trong ngày cưới
 “Đau” không kém anh Th. và  gia đình anh là tình cảnh của chú rể Phan  Văn V. (25 tuổi, trú xã Thanh  Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An).
 Ngày 16/6, anh V. tổ chức  đám cưới với Đào Thị Thanh Bình (20 tuổi)  cùng địa phương. Sau những bữa  tiệc đãi khách lai rai kéo dài suốt cả  ngày theo phong cách của làng  quê nơi đây, cô dâu Bình xúng xính váy áo  về phòng riêng thay đồ. Thương  con dâu một ngày thấm mệt vì luôn miệng  cười đón khách, mẹ chồng nhắc  nhở Bình cứ về phòng nghỉ ngơi một chút.
 Trong lúc mọi người đang  dọn dẹp thì Bình đột ngột khoác chiếc ba lô  đựng quần áo, lấy xe máy bỏ  đi không lý do. Thấy vợ mới cưới cư xử  không phải phép, nhưng vì tôn  trọng suy nghĩ của Bình nên anh V. cũng  mặc kệ, không gọi điện cho Bình.
 Sáng hôm sau, V. cùng chú  ruột sang nhà Bình để đón cô về. Thế nhưng,  thật bất ngờ vì gia đình bên  vợ bảo từ chiều qua đến giờ không thấy  Bình về đây. Cô dâu bỏ trốn đêm  tân hôn để đi đâu? Nghe nhiều lời dị  nghị, cuối cùng anh V. chết điếng  khi biết rằng Bình bỏ chồng ngay  trong ngày cưới để theo và chung sống  với người yêu cũ. Quá quắt hơn,  cô ta còn ôm theo toàn bộ số tiền, vàng  của hai họ mừng cô dâu chú rể  trong ngày cưới.
 Anh V. mồ côi cha từ nhỏ,  nhà nghèo. Mẹ có triệu chứng bị bệnh tâm  thần, chữa nhiều lần không  khỏi, phải uống thuốc liên miên, sức khỏe  yếu. Kế anh V. có một em gái  đang đi học. Ngoài ra, trong nhà còn một  người chú bị bệnh tâm thần,  thường bỏ nhà đi lang thang. Mọi việc lo  kinh tế, sinh hoạt trong gia  đình một mình anh gánh vác.
 Cuộc sống khó khăn là vậy  nhưng anh luôn là người lạc quan, vui vẻ,  nổi tiếng chịu thương chịu khó  nên được nhiều cô gái trong làng đem  lòng thương mến. Duyên phận thế  nào, qua mai mối, anh gặp và làm quen  Bình - cô gái làng bên có chút  nhan sắc. Sau một thời gian ngắn tìm  hiểu, Bình đồng ý làm đám cưới với  V. Những tưởng từ đây có người bạn  đời sớm hôm chia sẻ gánh nặng và hạnh  phúc gia đình, nào ngờ cô gái vô  tâm vô tính này lại đem đến cho V. một  cuộc hôn nhân buồn chán để đời.
 Để vớt vát phần nào danh  dự và nỗi bực tức, gia đình anh V. đem sự  việc nhờ tòa án can thiệp. Kết  quả, gia đình Đào Thị Thanh Bình buộc  phải bồi thường cho nhà “chồng  cũ” số tiền 15 triệu đồng. Đáng tiếc,  mới đây anh V. có dấu hiệu bị trầm  cảm nặng, phải vào trạm xá điều trị.
 Theo Công An TP