-
Tình cờ phát hiện việc bị phụ tình cô gái giúp việc 21 tuổi, dựng chuyện bị ba thanh niên hãm hiếp để công an tìm ra anh chàng người yêu.Tối 11/7, Công an P.Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội nhận được trình báo của Sâm (21 tuổi, ở Ninh Bình) đang làm giúp việc cho một gia đình ở đường Ngô Gia Tự.
Ông Phạm Tô Thế Vinh - Phó trưởng công an Phường cho biết: "Sâm khóc như mưa, kêu cứu. Cô nói bị 3 thanh niên nhét giẻ vào miệng, lấy khăn bịt mắt đưa vào bãi đất trống làm nhục. Xét tính nghiêm trọng, công an phường ngay lập tức vào cuộc điều tra".
Sâm khai báo, tối hôm đó, cô đi tới ngõ 81 Đức Giang thì bị 3 thanh niên đeo khẩu trang đi 2 xe máy từ phía sau, lấy thanh sắt đập vào vai. Khi cô bị ngã, họ xông vào nhét giẻ vào miệng, dùng khăn bịt mắt. Sau đó, 3 người này mang cô tới một bãi đất hoang, khi cô giẫy giụa 2 thanh niên đã giữ chân tay để người còn lại thực hiện hành vi hãm hiếp.
 |
Cô gái bịa chuyện bị tình cũ hiếp dâm |
Cô không thể kêu cứu vì bị bịt miệng. "Xong việc", Sâm được 3 thanh niên mang cả người và xe vứt lên đê Đức Hòa, phường Thượng Thanh. Tuy nói 3 người lạ mặt, đeo khẩu trang nhưng Sâm lại miêu tả kỹ lưỡng 1 trong 3 số đó. Theo cô những thanh niên trên còn trẻ, khoảng trên dưới 20 tuổi một chút.
Để xác minh sự việc, công an phường đã đưa cô gái xuống ngõ số 81, phố Đức Giang để tìm hiểu hiện trường. Về địa điểm nơi bãi đất hoang cô gái nói do trời tối lại bị bịt mắt nên không nhớ được.Tới dốc đê, cô gái cũng không nhớ mình bị vứt ở đó như thế nào.
Đưa Sâm đi khám, tại đây các bác sĩ cho biết trên người cô không có thương tích, không xác định được việc bị hãm hiếp. Trước sự bất thường này, cán bộ công an phường Thượng Thanh đã dùng biện pháp nghiệp vụ để khai thác buộc cô gái phải nói ra sự thật. "Sâm khóc lóc xin về. Chúng tôi động viên, cô ấy khai đã bịa chuyện vì muốn trả thù người yêu", cán bộ điều tra kể.
Vừa khóc cô gái vừa nói chuyện bị hiếp dâm là không có thật. Theo lời Sâm, khoảng 19h, cô đi tới ngõ 81 Đức Giang thì phát hiện người yêu ôm hôn một cô gái. Gọi nhưng người yêu không trả lời, Sâm đạp xe lên dốc đê ngồi khóc. Sâm nghĩ ra chuyện bị hiếp dâm và cố ý miêu tả 1 trong 3 thanh niên giống người yêu để "pháp luật trừng trị" kẻ phụ tình.
Sâm cho hay đã yêu người bạn trai trên được 4 năm, anh này lên Hà Nội trước cô khoảng 1 tuần nhưng không biết đang làm gì ở đâu. Tình cờ phát hiện việc bị phụ tình nên cô đã nghĩ quẩn, dựng chuyện để công an tìm ra anh chàng người yêu.
Ý nghĩ trẻ con này của cô ô sin đã khiến cả tổ hình sự công an phường phải thức một đêm trắng để điều tra.
Sau khi được gia đình nhà chủ đưa về, Sâm vẫn làm việc bình thường. Tại cửa hàng tạp hóa cổng chợ Ô Cách, chủ nhà của Sâm cho hay hôm đó cô "lạc đường". Sâm được thuê bán hàng với mức lương hơn 1 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, cô còn nhận giặt đồ thuê để kiếm thêm. Sâm ngượng ngùng kể: "Em muốn quên chuyện đó đi, làm việc để kiếm tiền gửi về cho mẹ chữa bệnh".
Công an P.Thượng Thanh cho hay đã chuyển hồ sơ lên Công an Q.Long Biên để xử lý.
AP