Ngô Đình Diệm là một tổng thống bất tài, được trao vào tay cả một miền Nam trù phú nhưng không biết xoay trở mà lại làm kiệt quệ cả miền Nam, làm điêu tàn cả tài sản lẫn tinh thần của người dân Nam, khai bàn đạp mở đường cho Việt Cộng vào chiếm trọn cả VN về sau.
Việt Cộng chiếm được nước VN là do nhiều lý do hợp lại, nhưng lý do căn bản và đầu têu nhất là do sự bất tài và cuồng tín của Ngô Đình Diệm.
Ông Diệm mở ra một TRIỀU ĐÌNH chỉ có người nhà và các người đạo Chúa thân cận mới được nắm các chức vụ quan trọng. Nhiều người bảo rằng ông Diệm không cho Mỹ đổ bộ VN nên bị CIA giết. Đó chính là một quyết định ngu xuẩn của người lãnh đạo. Tính toán như vậy rồi tỉnh bơ nhận được tiền hay sao? Chỉ muốn đưa tay ra GOM TIỀN viện trợ từ người ngoài, và đưa cho gia đình mình nắm trọn mọi toan tính, rồi tưởng USA sẽ mở túi moi tiền cho vô điều kiện?
Cả một triều đình của ông Diệm chưa hề dám đưa quân đội chính thức của mình để tiêu diệt hang ổ Việt Cộng đang suy yếu ngoài Bắc, mà chỉ quanh quẩn chụp mũ những người dám phản đối chế độ hà khắc của gia đình ông, một chế độ CA TÔ KỲ THỊ muốn TIÊU DIỆT tôn giáo khác. Bao nhiêu súng đạn công sức của quân đội chỉ dùng để chia rẽ người miền Nam, để giết tướng tài, và để bảo vệ thân nhân và tài sản của người nhà ông Diệm.
Cả miền Nam ngơ ngác không biết tại sao một người vô danh tiểu tốt là bà Nhu lại có đầy quyền hành, đi hò hét chỉ tay gào rú trong Dinh Tổng Thống, ăn nói xấc xược mất dạy xúc phạm bao nhiêu người dân nước Việt.
Từ đó một miền Nam giàu mạnh vững chắc cứ mãi chìm dần chìm sâu vào khói lửa.
Từ đó một chế độ CS non nớt yếu ớt cứ từ từ dần dà xây dựng quân đội ngày càng mạnh lên ở ngoài Bắc.
Từ đó ai cũng có thể nhìn ra một tương lai đen tối không thể tránh được của Việt Nam, là sẽ phải lọt vào tay CS.
Những người bênh vực ông Diệm hầu như chỉ là người cùng tôn giáo với ông, bênh vực cho ông vì đạo chứ không phải vì khả năng của vị tổng thống quá tệ này. Những người không cùng chí hướng quốc hữu hóa ca tô của ông Diệm, đều bị các kẻ đó chụp mũ là Việt Cộng. Cái trò đã được họ và gia đình của ông ta dùng để chụp mũ cả một tôn giáo rất đông người dân Việt, và giết chết hay trù dập rất nhiều danh tướng VNCH.
Cai quản nước VN mà gặp phải các kẻ đó, hay là gặp phải Việt Cộng, chưa chắc bên nào tàn hại hơn bên nào.
|