Quote:
Originally Posted by ngườithứ9
Mày thì sợ treo lắm, kể cả lạy sưng đầu bể trán ...cũng chẳng sao, chứ tao thì đâu có sao! Tao chỉ "lo" lắng mày không có đủ bô mà bưng, không đủ phân mà nuốt... Mày bị đói tao thấy thê thảm lắm. Còn mày thích chửi tao cũng chẳng ngại ngùng gì, sẽ "giúp" mày tới bến...đừng có "lo"...!!! Ăn xong chưa, tên não heo?
|
Hahahahahaha , sáng sớm PHÂN phát ăn sáng rồi mà , chắc còn đói chạy khắp mọi nơi kiếm phân lương thực , sao nôn thế đợi ông mày rặng ra đã
C.. ( cháo ) hơi lỏng chút chịu khó húp đở đói nhe