Bà xã Đan Trường khẳng định: 'Chồng tôi không bắt cá hai tay mà là một tay bắt hai con cá.
Cô bé này thật sự là nhìn đời bằng ánh mắt quá đơn giản. Từ bao lâu nay câu ngạn ngữ "Xướng Ca Vô Loại" mang nhiều ý nghĩa sâu xa, nhưng rồi cũng rất nhiều người vẫn như con thiêu thân lao vào ánh đèn màu này. Từ khi bắt đầu thì ai cũng có một kết luận sơ khởi rồi. Nói tóm lại là ĐT đã xử sự một cách không được khôn khéo. Là một ca sỹ có tiếng thì lẽ ra sự nghiệp cũng không đến nỗi nào. Nhưng sao đi quanh một vòng thì lại mượn tiền của một người, và mượn người khác trả hộ cho mình? Trước mắt đã như vậy, sau này còn sẽ ra sao nữa?
Đã làm sai từ đầu rồi thì những lời bào chữa hay ngụy biện chỉ mang lại kết quả trái ngược. Im lặng chấp nhận và sửa đổi mới mang lại được lòng tin cho bản thân và người thân của mình. Mang cả câu chuyện ra trước công chúng chẳng qua chỉ muốn giữ lại hình tượng đẹp đẽ sau bóng tối đời mình thì cũng chỉ là chuyện tạm bợ.
|