Quote:
Originally Posted by umlaut
Khổ nhục kế mà thui! "Chiêu" này kẻ đần làm sao mà hiểu nổi chứ!
A...A ha... nhân nhượng hoài thì có lép vế, có ...”nhục” chút xíu thực, nhưng so với .. biết bao người .. chẳng còn đất nước để mà ..."nhục" thì sao? Đỡ vả hơn nhiều chứ lị!
|
Nhưng không biết khổ nhục kế để chịu nhục đến lúc nào thì nhục thiệt luôn vì lúc đó làm nô lệ cho thằng chệt thì còn kế chó gì nữa mà bày đặt, lúc đó nước cũng chả còn lấy kế đâu mà khổ nhục. Cái ngụy biện của những thằng ngu đần làm mất nước, người ta bỏ nước mà đi bây giờ người ta có 1 quốc gia khác là tự chọn còn hơn cái đám bất tài giành lấy đất nước đưa quốc gia từ cái nhục nhỏ tới cái nhục lớn và cuối cùng thì mất trắng vô tay thằng chệt đây mới đích thực là chẳng còn đất nước để mà nhục thứ thiệt, và dỉ nhiên ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung là cái lũ ngu có nòi chúng mày đó.