Chỉ vì  "tức một câu nói, ghét thái  độ" mà họ đã tước đoạt mạng sống  của một thanh niên khác, để rồi gây  liên lụy đến gia đình phải è cổ ra  trả nợ bồi thường cho bị hại và bản  thân đánh đổi cả tuổi xuân trong  chốn lao tù…  
             |  | 
 | Các bị cáo trước vành móng ngựa | 
  
 Hỗn chiến bằng dao tự chế
 Theo hồ sơ, khoảng 13 giờ ngày  9/4/2012,  Nguyễn Văn Hậu (sinh năm  1988) dẫn nhóm bạn về nhà (phường Mỹ  Quý và Mỹ Phước, thành phố Long  Xuyên) uống rượu, Nguyễn Minh Lý (em  ruột của Hậu) không đồng ý, dẫn  đến cự cãi, bị nhóm bạn của Hậu dọa  đánh. Lý liền điện thoại cho Nhiều  và Nguyễn Trương Anh Cường (Kiệt) đến  giúp sức thì bị nhóm bạn của Hậu  dùng tay đánh và lấy đá ném, Nhiều và  Anh Cường bỏ chạy.
 Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Nhiều đến  nhà rủ Lý đi chơi, Lý đem theo  một con dao dài 30cm cất giấu trong  người, rồi cả hai đến quán“Phúc  Ngọc thuộc phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên  uống nước, thì Lý nhận được tin  nhắn của người anh ruột tên Nguyễn  Trường Giang bảo Lý đừng về nhà, vì  nhóm bạn của Hậu đang ở đầu hẻm chặn  đánh.
 Lý đưa tin nhắn cho Nhiều xem và rủ vào  đánh nhóm bạn của Hậu, Nhiều  đồng ý nên điện thoại cho Hiền về nhà lấy 2  con dao tự chế và rủ thêm  Cường, Nhã, Khải, Võ Phan Chí Hiền, Võ Chí  Linh và Anh Cường cùng tham  gia. Sau đó, Lý đi xe đạp một mình bằng  đường khác để về nhà, còn Khải  điều khiển xe gắn máy chở Nhiều, Chí  Linh, Anh Cường và Nhã điều khiển  xe mô tô cup 50 chở Thanh Cường, Văn  Hiền, Chí Hiền.
 
Tức em, sát hại anh
 Khi đến khu vực gần nhà Hậu, thấy Hậu  đang nói chuyện điện thoại ở đầu  hẻm, Nhiều tri hô, Hiền liền cầm dao tự  chế xông đến chém hai nhát vào  lưng và dùng chân đạp Hậu, còn Nhiều cầm  dao tự chế chém trúng cẳng  tay phải và dùng chân đạp Hậu ngã xuống  đường, Thanh Cường cầm dao bồi  thêm hai nhát vào vùng lưng, ngực trái  làm Hậu chết trên đường đi cấp  cứu.
 Gây án xong, băng nhóm này lên xe tẩu  thoát. Sau đó, Thanh Cường đến  Công an phường Mỹ Quý đầu thú, khai nhận  hành vi phạm tội của mình và  cả nhóm lần lượt bị bắt, khởi tố điều tra  về tội “Giết người”.
 Điều đau xót nhất trong vụ án này là nạn  nhân Nguyễn Văn Hậu không hề  biết chuyện hai nhóm thù tức đánh nhau.  Thậm chí trước đó Hậu chính là  người đã làm tiệc mời nhóm sát thủ này  đến nhà mình ăn nhậu và xảy ra  xô xát giữa nhóm bạn trên với Lý.
 Nhưng khi máu yêng hùng nổi lên thì nhóm  người trẻ tuổi không còn đủ  bình tĩnh sáng suốt để phân định đúng, sai.  Thấy Hậu là anh trai Lý, mà  Lý là kẻ nghênh chiến với mình nên bọn  chúng đã hung hãn xông vào lấy  mạng Hậu.
 Sau một ngày xét xử, mới đây TAND tỉnh  An Giang đã tuyên phạt các bị  cáo Trần Thanh Cường (sinh năm 1995) 9 năm  tù, Huỳnh Văn Nhiều (sinh  năm 1994) 13 năm tù, Nguyễn Văn Hiền (sinh  năm 1997) 8 năm tù, Nguyễn  Minh Lý (sinh năm 1994) 10 năm tù cùng về tội  “Giết người”, Bùi Đình  Khải (sinh năm 1989) và Đặng Minh Nhã (sinh năm  1987) mỗi bị cáo mức án  01 năm 06 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.
 Ngoài ra, Tòa còn buộc các bị cáo Cường,  Nhiều, Hiền, Lý và đại diện  hợp pháp của bốn bị cáo này cùng có trách  nhiệm bồi thường cho người bị  hại số tiền 74 triệu đồng.
  Riêng các đối tượng Võ Chí Linh, Võ  Phan Chí Hiền và Nguyễn Trường  Anh Cường đi cùng Nhiều và đồng bọn là  trái pháp luật nhưng đều là  người chưa thành niên và không tham gia đánh  nhau nên chỉ công khai  giáo dục tại phiên tòa./.
  
Duy Bình