07-13-2013
|
#7
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,606
Thanked 62,774 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8820 Post(s)
Rep Power: 87
|
Đôi dép râu dẩm nát đời son trẻ.
Nón tai bèo che khuất bóng tương lai.
Đời đói khổ chạy đâu cho khỏi?
Gắn thi đua để chẵng có ngày mai.!
Đường Bác đi là đường bi đát.
Thuyết Mac Le mang đến họa tương lai.
Người cùng khổ sống chi một lần chết.
Họa vô thần bắt chết cả lần hai.
Đúng là Khỉ thật mà. Giày, Dép mà nó "Đeo" chứ không mang. Chắc lúc lội Trường Sơn tụi nó đeo đôi dép râu vào cổ vì sợ...mòn. Mấy thằng này thì tính cách bần tiện, thô lổ và ngu xuẩn. Không biết có cô gái nào lại đi chọn mấy thằng này nữa.
Last edited by phokhuya; 07-13-2013 at 00:55.
|
|
|