Cả lũ người ngu như heo, hèn nhát từ lãnh đạo cho đến binh lính, đảng viên. Chỉ biết đàn áp dân lành, trấn áp và bắt bớ những người yêu nước. Hèn đến mức không dám gọi thẳng tên Trung Quốc là kẻ xâm lược, cúi đầu luồn háng như những con chó ghẻ. Bây giờ, lấy tư cách gì mà chê trách những thanh niên có ý tưởng trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Chính bè lũ lãnh đạo như Trọng, Sang, Dũng đã làm đúng nghĩa vụ của mình chưa đối với dân tộc? Chỉ giỏi lập bè kết đảng, tranh dành địa vị béo bở, tham nhũng của công,tàn ác với dân thì tại sao lại phải đi nghĩa vụ để chết cho chúng nó.? Nếu Trốn nghĩa vụ quân sự là hèn nhát, phi đạo lý, phạm pháp, thì lũ chúng mày còn tệ hại gấp trăm gấp van lần. Những thằng bán nước cầu vĩnh, những Lẽ Chiêu Thống của thời đại. Nhục nhã!
|