View Single Post
Default Năm 2014 sẽ tăng đột biến các cụ bà... thi ĐH?
Old 07-11-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Sang năm, mùa tuyển sinh, dự tính nhiều tòa soạn sẽ “giật tít” này cho sốc và cho… “đúng với tình hình thực tế”. Bởi vì năm nay chính sách mới ban hành, nên mới dự trù cho sang năm là thế. Thường thì cái gì có lợi cho người dân, thì người dân sẽ “nhào zô”, cái lợi lớn như được ưu tiên tuyển sinh vào đại học, cộng hẳn mấy điểm, ai mà chả ham.


Chính vì vậy, sang năm sẽ có rất nhiều cụ bà, mà các cụ bà ấy là Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ rồng rắn chống gậy, nhai trầu, hoặc nhờ các chắt đẩy xe lăn “lai kinh ứng thí”. Còn hiện tại, các cụ sẽ ra sức ôn luyện toán, văn, ngoại ngữ, hóa, lý, sinh, địa… tùy từng khối để có một kết quả thi mỹ mãn nhất cho năm sau.
Gần 44.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, liệu còn có mẹ nào đủ sức, đủ trí mà dự thi đại học?
Viễn cảnh ấy xuất phát từ một sự “ưu ái” trong Thông tư số 24/2013/TT- BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký ban hành hôm 4/7. Trong Tiết a, Khoản 1, Điều 1 của Thông tư này sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên này, thì các Mẹ Việt Nam anh hùng được “ưu tiên đầu bảng”. Nghe tin này không biết các mẹ sẽ mừng hay sẽ buồn.
Đa phần các mẹ tần tảo sớm hôm, học hành dở dang mà lo cho chồng cho con, để rồi những khúc ruột của mình hy sinh nơi trận mạc. Văn học của mẹ là tục ngữ ca dao, giỏi lắm mẹ cũng thuộc mấy phép nhân chia cộng trừ.


Tuổi thì đã quá cao, sức cùng lực kiệt theo nỗi đau không nguôi ngoai theo ngày tháng. Gần 44.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, liệu còn có mẹ nào đủ sức, đủ trí mà dự thi đại học?.
Những tưởng quy định vậy là nhân đạo, nhưng nó phi thực tế một cách đến mức phản nhân đạo. Không biết khi Ban hành Thông tư này, Ngành Giáo dục nghĩ gì?. Ngành này có những hỗ trợ thiết thân khác giúp mẹ khi trái gió, trở trời thì có đẹp lòng người hơn không?.
Ngọc Hà
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images676774_images.jpg
Views:	12
Size:	6.2 KB
ID:	491228  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11214 seconds with 11 queries