Sau hơn một tuần làm việc không ngừng, đặc biệt là ngày cuối Chủ Nhật làm từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiêu. Về phòng thay vội cái áo đổi lại kiểu toc...rồi đi dư VIP Party tiếp (vừa làm MC, vừa đi red carpet, vừa chụp hình với khách, vừa nhẩy đầm...v.v.) đến 1 giờ đêm về đến phòng gần như bất tỉnh trên dường. Đói quá vì cả ngày chưa ăn. Nhờ DH làm cho tô mì gói để bên cạnh đầu dường mà cứ ăn vài cọng lại ngủ thiếp đi 5, 10 phút...dậy lại ăn tiếp...hình như đến 3 giờ sáng mới xong tô mì.
Ahhhhh...mỗi lần làm xong một show Thuý Nga, nhất là show lơn như ở Las Vegas, cảm giác như mới...đi đẻ về. hehehe...mệt thì mệt thật như sau này nhìn lại đứa con thấy hạnh phúc và quên đi bao nỗi nhọc nhằn.
FB