Ông còn hèn hơn nữa Lê Mã Lương ạ. Là tướng mà phải cúi đầu trước bọn Trung Quốc, Có vũ khí, quân đội trong tay mà đã dám làm gì để bình vực cho ngư dân , bảo về lãnh hải chưa mà ông đòi phê phán người khác? Họ làm như vậy là vì thấy những hành động khiếp nhược và hèn hạ của đội ngũ quân đội và lãnh đạo của các ông đó.
Đồ ngu ! Loại người như ông mà là anh hùng? Với 1 quân đội hèn nhát như các ông thì chả trách gì đám thanh niên thời này phải lẩn trốn nghĩa vụ quân sự. Hèn đến mức bỏ tù cả những thành phần thanh niên đứng lên biểu tình chống Trung quốc xâm lược. Không dám gọi thằng tên Trung Quốc đang có những hành động xâm nhập và đánh chiếm đảo biển của mình. Thủ Tướng đi hội nghị quốc tế cũng chỉ dám gọi là nước nào đó. Để cho 1 phụ nữ của Trung Quốc cật vấn tên nước nào cũng són đái không dám trả lời. Chủ tịch nước thì sang hầu, đứng khép nép, luồn cúi như 1 gia nô. Như vậy thì hỏi ông còn có ai ngu dại gì nhập ngũ để hèn như các ông? Ông thủ tấn công hay xua đuổi các tàu xâm nhập trái phép của Trung Quốc kia đi, thì sẽ thấy hàng triệu thanh niên sẽ đáp lời sông núi ngay.
Họ không muốn gia nhập quân đội để các ông đem ra làm bia sống như thế này: