Trương Tấn Sáng đã sang quỳ mọp xin xỏ nhưng tụi nó vẫn không tha. Chỉ còn cách là trương cờ Trung Quốc để ra biển theo mật ước của đảng cộng sản việt nam anh hùng thôi. Po tay! Đến giờ phút này mà dân ta vẫn còn hèn. Sao không cùng lòng đứng lên lật đổ chế đó thối nát này đi. Còn chờ đợi đến khi nào nữa hỡi trời ???
Ủa mà tụi nó chặt cờ là đúng rồi vì bây giờ mình phải treo cờ Trung Cuốc mới đúng chớ. Chỉ tội nghiệp cho mấy chiến sĩ anh hùng 2 tàu sát thủ Lê Chiêu Thống và Lý Long Đĩnh, Nọc độc rắn hổ mang CU 30, mấy lớp hỏa tiễn tấn công hạm dày đặc và tàu ngầm biết bơi và cân ký lô đang sôi sùng sục muốn ra nạp mạng nhưng mấy đồng chí lãnh đạo không cho phép vì các đồng chí chưa chuyển hết tiền bạc của cải ra nước ngoài được. Chờ các đồng chí hốt thêm 1 mớ nữa rồi chúng em sẽ ra nạp mạng a. Khổ quá!
Last edited by Nam Long; 07-09-2013 at 19:27.
|