Anh em thằng Jonny Trí Nguyễn và Charlie Nguyễn giờ chắc đã mở mắt.
Phải bị cộng sản chơi một vố thật đau thì cái đám háo danh quen thói hợm hĩnh mới nhận ra thủ đoạn bẩn thỉu của bầy cẩu cộng.
Biết bao cái gương trước mắt mà không chịu thức thời. Đời nào có chuyện cộng sản trân trọng khúc ruột ngàn dặm, ngay chính đồng chí của tụi nó còn bị tụi nó thanh toán một cách dã man thì cái đám ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản kia chả là cứt đái gì với bầy cẩu cộng cả. Trước sau gì cũng chỉ là công cụ để tụi nó bảo vệ đảng, củng cố quyền lực và ngồi xổm trên pháp luật mà thôi.
Muốn được đóng phim ở cái xứ bị cộng sản lộng quyền à ? Ừ, cũng được, nhưng chỉ làm phim ca ngợi đảng và vô thưởng vô phạt, còn phim nào lật tẩy cái xã hội thối nát dưới chế độ cộng sản thì lo mà uống thuốc tự vẫn đi là vừa vì trước sau gì tụi chó cộng sản cũng có cách cho cả đám xạt nghiệp.
Thật đáng đời cho những kẻ ngu ngốc như anh em thằng Jonny và Charlie.
|