Quote:
Originally Posted by dinhphuoc
PTB Hằng đã tìm ra hơn 10.000 trường hợp bị chết trong chiến tranh,đương nhiên củng có 1 ít thất bại . Bạn nghĩ PTBH có thể lừa gạt nhiều đến vậy sao? Ai giỏi cứ thử tổng hợp mọi tin tức rồi đi tìm 1 hài cốt thôi...sẽ biết liền
|
Cái thành công lớn nhất của cộng sản là đã nhào nặn ra một mớ đần độn kiểu này để từ đó tụi nó có thể sai khiến điều gì cũng được. Chẳng hạn lũ chó cộng sản phẩy tay ra lệnh một con lừa như thằng này về hiếp dâm mẹ nó thì với cái thứ đầu bò óc khỉ như nó sẽ không mảy may nghi ngờ gì và ngoan ngoãn thực hiện để được vuốt đầu vỗ vai hòng được nhận một mảnh giấy khen treo tường hầu khoe mẻ với đồng bọn.
Trong khi vỡ kịch "ngoại cảm" đã bị lật tẩy từ lâu mà giờ này vẫn còn những con lừa biết nói tiếng người này tin theo một cách dốt nát như đã từng tin vào những gì thằng chó Hồ dâm tặc phun ra.
Chỉ tội cho cái đám từng bị cộng phỉ bịp bợm dụ dỗ ôm bom vác súng lao vào chiến trường để bỏ thây cho ruồi bâu kiến rỉa, để rồi chính người thân của tụi nó lại bị lường gạt thêm một lần nữa.
Khi dụ dỗ những kẻ đần độn lao vào chiến trận thì cả bầy chó cộng sản không ngần ngại phun ra đủ lời hứa hẹn hão huyền, rằng thì là các đồng chí ra đi là hy sinh cho tổ quốc cho đồng bào (nhưng thực tế đâm đầu vào chỗ chết để cả bầy cộng sản tụi nó giờ đây tha hồ độc quyền cai trị đất nước và ăn trên xương máu đồng bào), hoặc nếu các đồng chí có nằm xuống thì gia đình và thân nhân của các đồng chí sẽ được đảng và nhà nước quan tâm chăm sóc (nhưng thực tế thằng nào không có giấy xác nhận báo tử thì gia đình nó sẽ húp cháo rùa vĩnh viễn, hoặc nếu có giấy chứng tử thì người thân của tụi nó cũng chỉ đủ ăn nữa tháng là hết gạo)....tóm lại toàn những lời hứa trên mây trên gió để đẩy đám ngu ngốc lao vào chiến trường nướng xác cho bầy cộng sản tụi nó tha hồ hưởng lợi.
Để rồi được gì ? À, được thêm một lần bị lường gạt. Thay vì cái đảng cộng phỉ tụi nó phải có bổn phận đem nắm xương những thằng đần độn kia về trả lại cho gia đình nó thì tụi nó lại bày ra cái trò ngoại cảm để gia đình của những thằng đã bỏ mạng phải tự trích tiền túi ra lặn lội tự đưa xác của tụi nó về chứ chẳng ngoại cảm hay nội cảm cái quần què gì cả. Bởi thằng nào bỏ xác ở đâu thì đồng đội và cấp trên của tụi nó đã nắm rõ trong tay tất cả. Thay vì phải bỏ tiền ra lượm xương tụi nó đem trả về như một cách trả ơn thì những thằng sống sót chia nhau hưởng thụ hết rồi dựng màn kịch ngoại cảm để thân nhân đứa bỏ mạng tự móc tiền túi lo hậu sự cho tụi nó.
Chỉ nhiêu đó mà cả một đám tay sai dốt nát cũng không nhận ra để rồi cứ thế bị lừa chứ không cần suy nghĩ xem tại sao con đồng bóng Phan Thị Bích Hằng đếch dám công khai nó có khả năng trò chuyện với thằng Hồ dâm tặc để xem thằng chó này kể chuyện bị Diêm vương bỏ chảo dầu như thế nào mà hễ ai hỏi đến thì nó lảng đi.
Nhưng cuối cùng thì cũng đáng đời những con lừa, đã từng để chồng, cha, con, cháu tụi nó nghe lời dụ dỗ của cộng phỉ mà tự nướng xác nơi chiến trường và giờ đây thêm một lần nữa ngu muội để cả bầy cộng sản lừa bịp.
Cho chết mẹ những cái thứ dốt nát để dân Việt Nam đỡ tanh hôi mùi cộng sản.