View Single Post
Default Bệnh lạ không tên khiến khuôn mặt cậu bé 3 tuổi bị biến dạng
Old 07-06-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Điều đáng tiếc là căn bệnh lạ của bé Aidan Jackoviak Smith vẫn chưa được tìm ra chính xác cũng như đặt tên.

Không may mắc phải căn bệnh hiếm gặp, cậu bé Aidan Jackoviak Smith, 3 tuổi, sống tại Anh đã sinh ra với khối u lớn khiến khuôn mặt bị biến dạng kinh khủng.


Cậu bé Aidan Jackoviak Smith không may mắc chứng bệnh lạ vô danh.


Được biết, năm 2010, bé Aidan chào đời sớm 8 tuần với cân nặng 2,1kg. Ngay từ khi mới sinh, Aidan đã có một khối u mọc trên mặt, lưng và chân. Chỉ 3 tuần sau đó, cậu bé đáng thương đã phải chiến đấu với những cơn đau vật vã. Não bộ bị tổn thương, Aidan không có khả năng đi hay nói được vì những di chứng để lại.

Khác với những trường hợp dị dạng khác, trường hợp của bé Aidan lại khiến các chuyên gia y tế phải bó tay, vì họ không thể chẩn đoán chính xác được căn bệnh mà bé đang mắc phải là gì. Lúc đầu, các chuyên gia nghĩ rằng Aidan mắc Hội chứng Proteus - một căn bệnh về gen mà "Người voi" John Merrick gánh chịu. Nhưng sau cuộc sinh thiết cách đây 6 tháng, Aidan lại được chẩn đoán mắc Hội chứng Cloves. Hội chứng Cloves cũng là một dạng bệnh hiếm gặp về gen gây biến dạng mạch máu, da và xương sống.


Khối u lớn khiến khuôn mặt của Aidan bị biến dạng khác thường.

Vấn đề gây trở ngại nhất hiện tại là căn bệnh của Aidan vẫn chưa có tên gọi cũng như những tài liệu liên quan tới hội chứng hiếm gặp này.

Bố mẹ của Aidan - chị Vikki (40 tuổi) và anh Karl (35 tuổi) cho biết, cậu bé đang cố gắng vượt qua căn bệnh để chứng tỏ cho gia đình thấy mình là một chiến sỹ dũng cảm. Mặc dù, anh chị Karl - Vikki lo sợ Aidan sẽ không nhận thức được họ là ai, nhưng dường như những gì cậu thể hiện đã chứng minh được tình yêu của cậu dành cho gia đình lớn chừng nào. Không chỉ nhận ra chính xác bố mẹ mình, Aidan còn thể hiện rõ rệt niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt mỗi khi bé nhìn thấy bố mẹ đến trường đón mỗi ngày.


Bố mẹ Aidan rất lo lắng về căn bệnh không chẩn đoán được của con mình.

Hiện giờ, Aidan đã biết hôn gió, cười phá lên và cười rúc rích. Chị Vikki hy vọng, một ngày nào đó, phép màu sẽ giúp Aidan có thể đi lại và nói chuyện được trong tương lai không xa.
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	benh-la-khong-ten-khien-khuon-mat-cau-be-3-tuoi-bi-bien-dang.jpg
Views:	1
Size:	46.6 KB
ID:	489506  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11746 seconds with 11 queries