Quote:
" ...Rồi còn bao nhiêu dịp lễ từ nhỏ đến lớn khác nữa. Không biết giờ này chị Minh đang bán hàng rong ở đâu, hay đang làm công nhân ở khu công nghiệp nào. Không biết chị có còn nhớ những cảm giác tự hào khi được tham dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long…"
Nghe đồn sau khi tham dự đại lể, không ai còn thấy chị Minh đâu nửa. Vài năm sau, có người lấy chồng Đài Loan về nước kể lại, thấy chị Minh đang làm gái đứng đường ở bên đó. Hỏi chị tại sao lại ra nông nổi này? Chị đáp : " Củng vì trót nghe theo lời đường mật của bác và đãng cho nên mới ra cớ sự thế này. Nếu biết trước có ngày này, thì chị Minh đả ra Hà Lội ĩa vào lăng Ba Đình rồi, nhưng chỉ sợ không có giấy để chùi thôi. Vì ở VN bây giờ cái gì củng lạm phát cả."
|