Ngân cho biết, lúc đó đã gần nửa đêm nên đã được một người bạn chở về. Khi đang đi bộ một mình vào trong con hẻm gần nhà, nằm trên đường Tôn Đản quận 4, TP.HCM thì bất chợt có 2 tên cướp đi xe máy ào tới, giật chiếc túi xách mà cô đang đeo trên tay. Quá bất ngờ nên theo phản xạ, cô đã cố giật lại chiếc túi xách của mình. Tuy nhiên, một trong hai tên cướp đúng ngay lúc đó đã ép Khả Ngân vào tường rồi bóp cổ. Trong lúc không còn cách nào khác, cô đã đá vào "vùng hiểm" của một tên, và tiếp tục đánh vào mặt của tên cướp còn lại, khi hắn vẫn đang cố giật chiếc túi mà cô đang giữ trên tay.
Heheheheh. Cái vụ này mới là vui nè. Người bạn đưa về hộ mà lại không đưa đến trước cửa nhà lại thả ở đầu hẻm để đi bộ vào lúc nữa đêm. Tôn Đản là một trong những khu mất trật tự nhất nổi tiếng Sài Gòn, và những con hẻm ở đó cũng rất là....nhỏ.-Tên cướp ép vào tường lạ còn bóp cổ thì khoảng cách giữa hai người lại càng...nhỏ hơn nhiều. Làm thế nào để đưa chân đá vào chỗ hiểm và còn có thể đấm vào mặt của tên khác nữa. Con này chắc coi phim Tàu nhiều quá, nhưng sức tưởng tượng lại còn phong phú hơn nữa.
Nhưng vì chỉ có một mình, nên sau một hồi giằng co không lại, Khả Ngân đã hét lên cầu cứu. Đúng ngay lúc đó quai túi bị đứt, khiến cô bị vuột tay và hai tên cướp đã ôm túi tháo chạy
Ủa, hai thằng này ngu gớm luôn. Giựt cái túi xách rồi ôm túi tháo chạy để lại chiếc xe máy à? Vậy thì lỗ vốn luôn rồi. Chắc là hai thằng này bị si khờ bẩm sinh hehehhe
Lại là cái trò tự tạo scandal để được lên báo, nhưng mà nói láo dỡ ẹt.
|