Lúc trước nhiều người than oán ông Trời sao lại xếp đặt cho CS thôn tính miền Nam VN. Nhưng nghĩ lại cho kỹ thì cũng thầm cám ơn ông Trời đã khéo tạo ra nghịch cảnh như vậy. Vợ chồng chung sống với nhau vài chục năm cũng chưa thể nói hiểu nhau một cách cặn kẻ. Nhưng người dân chỉ cần sống với CS một vài năm thì đều đã thấu hiểu bọn dã man này đến đường tơ kẻ tóc.
Ông Trời muốn mọi người đều thấy rõ được bộ mặt thật của CS là như thế nào. Sự ngu dốt của tụi nó đến mức nào để từ đó đừng ai mơ tưởng đến cái thể chế này nữa. Khi VN thay đổi thì chế độ CS cũng kể như là bị khai tử vĩnh viễn. Đã có một người trẻ nào sống dưới chế độ CS mà vinh danh Đảng CS hay chưa, trừ ra những tên Việt Gian và những tên bưng bô. Ngoài chuyện hại nước, hại dân CSVN chưa từng làm điều gì có lợi ích cho người dân cả. Nếu có lần nào mọi người được tiếp chuyện với những du học sinh thì sẽ vô cùng ngạc nhiên, và lý thú. Họ không ngại nói ra những gì họ suy nghĩ về CSVN. Tuy nhiên, câu cuối sau mẫu chuyện ngắn, hay dài thì họ cùng nói giống như nhau "Chúng em không có chọn lựa khác". Nghe thật là não lòng, nhưng sự thật họ không có quyền lựa chọn. Họ không muốn làm người không có kiến thức thực thụ. Nhưng mái trường XHCN ngoài chuyện XHCN và lý thuyết CS thì có còn gì khác để dạy đây? Họ là những người bị nhồi sọ với cái lý thuyết tồi bại but....they do not have a choice.
|