Mãi đến bây giờ có lẽ cũng chẳng ai hiểu nổi tại sao một cô gái có nhan sắc khá mặn mà. Đa tài và đa nghệ nhưng lại về VN rước một thằng Việt Cộng sang Mỹ để gầy giống, nhưng lại là cái giống....lùn. Hậu quả hiện nay cũng là kết quả của những sự lựa chọn sai lầm. CS mà tin được thì Heo nái đã biết leo cây từ lâu. Nên thuộc nằm lòng câu này. Cái đám bắc cụ thì đều giống như nhau cả. Láo phét là văn hóa đặc trưng của chúng nó. Cô nào còn có ý nghĩ như Phương Trinh thì nên coi đó làm gương.
Càng lạ hơn nữa là bố của PT từng phục vụ trong quân đội VNCH, nhưng lại đi làm xui gia với CS. Không lẽ ông này là đệ tử ruột của Nguyễn Cao Kỳ hay sao mà cùng lọt vào một hố phân vậy?
|