Quote:
Originally Posted by J_P
Mọi chuyện lớn đều xuất phát từ chuyện nhỏ.(**** 1 đứa con nít bên xứ này ngay từ nhỏ được dạy/ giáo dục chuyện vặt vãnh nhất là rác phải biết đem bỏ thùng rác. Những ý thức nhỏ nhặt như vậy nếu ko được dậy dỗ để ý thì rồi sẽ có ảnh hưởng lớn. ****)
Quote " koorlie "
Hai câu văn nghịch nhau tán loạn.
1. Chuyện vặt vãnh thì đem bỏ thùng rác.
2. Chuyện nhỏ nhặt có thể có ảnh hưởng lớn.
Hết biết cái nào mới đúng.
HL đọc phần của Bạn J_P nguyên câu văn thấy rất rõ ràng .Một cách đơn giản thí dụ .Bạn hút một điếu thuốc xong , vất tàn thuốc trên đường , một đứa trẻ đi ngang qua thấy và lượm tàn thuốc giùm bạn và vất vào thùng rác .Bạn sẽ cảm thấy TỰ THẸN với lòng mình .Một đứa trẻ được sự giáo dục , vệ sinh công cộng không ném bừa bãi .Nhiều đứa trẻ thực hiện được thì đây cũng đủ chứng minh một nước văn minh có trình độ DÂN TRÍ cao ( khác nghĩa TRÍ THỨC )
Bạn CẮT BỎ vài CHỮ CHÍNH trong câu của bạn J_P rồi lại TỰ HỎI MÌNH !!!! Hết biết cái nào mới đúng ?????????????????
Quote "koorlie "
Bài học vỡ lòng:
Khi chúng ta đọc tin nghe nói rằng: Đặng Tiểu Bình gọi điện mời Margaret Thatcher sang viếng thăm Bắc Kinh.
Thì chúng ta nên hiểu đó là người thông dịch viên của ông Đặng Tiểu Bình thi hành cuộc điện đàm đó qua lệnh của gã chủ tịch. Chứ thực sự thì Đặng Tiểu Bình nói tiếng Anh như con vịt, làm sao bà Thatcher biết tên chệt đó nói gì?
Hoặc ví như khi chúng ta đọc tin nghe nói rằng: Trần Văn Hương viết thư sang cho Sihanouk yêu cầu phải giám sát biên giới kỹ càng hơn. Thì tất nhiên hãy nên hiểu đó là do người trợ lý viết, chứ ông Hương không biết chữ Miên.
Muốn chính xác thì cũng được thôi, đó phải là: Đặng Tiểu Bình cho người gọi điện mời Margaret Thatcher sang viếng thăm Bắc Kinh...
Và: Trần Văn Hương cho người viết thư sang yêu cầu Sihanouk...
Nhưng chừng đó nó chỉ còn đúng với ĐỘNG TÁC, nhưng đã sai CẤP ĐỘ rồi. Đã trở thành công việc giao cho thuộc cấp làm, mất đi tầm mức đích thân của cấp trên.
***
Lối LẬP LUẬN của bạn lại thiếu phần tìm hiểu ...
Một Nguyên Thủ của một Quốc Gia không nhiều thì ít cũng có số vốn nho nhỏ NGÔN NGỮ QUỐC TẾ để dùng ngoại giao . Dưới tay đều có một ban gọi Đổng lý văn phòng sự vụ ( đại khái gọi là trợ lý ) khi ngoại giao với nước ngoài viết thư mời hay điện đàm một bài văn đều do Ban này thực hiện theo ý của Nguyên Thủ , dĩ nhiên sẽ là NGÔN NGỮ QUỐC TẾ để dùng . Trước khi gởi Văn thư đều được Vị này coi qua duyệt xét đúng ý tưởng không ??? sau đó mới có dấu Ấn ký bên dưới của vị Nguyên Thủ ( không thể dùng dấu Ấn ký TRỢ LÝ ) CHÁNH SỰ VỤ VĂN PHÒNg SAO GỞI đến ...etc...
Đi ngoại giao mà viết chữ MIÊN , cho NguyênThủ nước MIÊN đọc ???? Thật là buồn cười đi thăm cả trăm nước với trăm ngôn ngữ vậy ban ngoại giao sự vụ cần cả trăm người đủ sắc tộc ????
Với Bài học vỡ lòng mà ông bạn post , HL đọc chỉ mĩm cười ....
Cho nên HL đành post cho ông bạn hiểu thêm
Chào
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Last edited by hoanglan22; 07-03-2013 at 22:48.
|