Quote:
Originally Posted by koii
tui đồng ý nhiều điểm ông nói ở mấy posts gần đây, nhất là chuyện ..."hùa nhau chửi bậy"..!!! Cái ông mong mỏi sẽ KHÔNG xảy ra ở đây vì đám ở đây chỉ là "lũ bầy đàn": kiến thức thì chẳng ra chi (tui không bàn đến học hành cao thấp) nhưng mở miệng ra triết với lý, mà thực chỉ toàn chuyện tào lao xích đế, rồi xúi nhau "chụp mũ" cộng sản ai nói ngược ý chúng. Xong năn nỉ tên mod "ban nick", xong rồi "ôm nhau cười hỉ hả". Thật ra cũng chẳng khác gì bọn cộng sản.... Ông cứ từ tốn mà "hành xử"; còn tui thì không còn "mind" tụi nó láp báp những gì... Hehehehe!!!!!
|
Tui biết CS rất là gian ngoan. Điều CS muốn làm là quậy cho đục ao để vu vạ những người chống Cộng, khiến cho người chống Cộng bị bôi nhọ là thành phần hạ cấp ít học. Do đó CS cứ khích bác cho những kẻ xó chợ đó thật sự nổi tức lên rồi chửi tục như phường chợ cá. Rất ích lợi cho CSVN.
Tui không ngại đám chợ cá và CS nằm vùng bám dưới chân. Mấy kẻ đó bám theo thấy tui có đếm xỉa bao giờ? Cười độ lượng phủi đi là xong. Vì có kẻ là CS thứ thật, nhưng có kẻ lại là anh em của mình, chỉ vì ý thức của họ còn thấp nên họ bị lợi dụng khích động gián tiếp nối giáo cho CS mà thôi.
Tui chỉ muốn nhắn nhủ những người thành tâm chống Cộng hãy cứ giữ vững lập trường. Chống Cộng thì phải giữ phần chính nghĩa của mình, và đừng bao giờ để cho mình dơ bẩn hơn Việt Cộng.
Nếu anh thẳng thắn chống Cộng một cách minh bạch rồi bị "ban" thì cũng không sao. Vì sẽ biết ngay rằng anh đã lọt vào ổ Việt Cộng. Và cái ổ đó: Sợ anh!
Việt Cộng rất thích những du đãng chống Cộng ba xu, và ghét những kẻ chống Cộng chính đáng.
Quan trọng là bản thân ta chọn làm thành phần nào.