Quote:
Originally Posted by J_P
Lần này làm nhớ lại 1 lần tranh luận với qthinh về chuyện cu thun ko biết phân biệt văn phạm, khi nào thì động từ sẽ về dạng thụ động hay chủ động. Qua sự hiểu biết chưa đến nơi đến chốn của người này về kinh tế và phân biết ko rõ rang cái gì gọi là viết lách rành mạch thì chắc cũng thấy rõ được đào tạo từ đâu rồi.
|
Tui xin phép giữ tư cách của mình. Tui thì chuyện đâu ra đó, không đem chuyện lộn xộn qua lại. Cũng không thèm quàng xiên bá vơ kiếm đồng minh. Lúc nào cũng rõ ràng thẳng thắn với người đối thoại.
Chuyện kinh tế ở bên kia thì tui đã bỏ qua rồi không đá động đến nữa. Sang đây là chuyện khác.
Tui ít khi đọc lại các thread đã trôi qua mấy ngày, thường thì không tìm ngược lại. Chứ không phải tui có ý coi thường anh bạn nên không trả lời.
Chỉ là như thế này:
1. Tui không tin là ế khách thì phải tăng giá lên để bù lại cho cân bằng.
2. Tui cũng không tin chuyện giá trung bình trong phi trường mắc gấp 5, 6 lần bên ngoài.
Tui biết là anh bạn không chứng minh nổi, nên thôi bỏ qua.
Ai ngờ anh còn ấm ức, đem sang bên này.