View Single Post
Old 07-02-2013   #19
tuhientram
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
tuhientram's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 2,013
Thanks: 21
Thanked 25 Times in 21 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 19
tuhientram Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by phokhuya View Post
Quote:
Originally Posted by qthinh
so sánh là căn bệnh của rất nhiều người Việt. Thay vì nhìn người khác thì nên nhìn vào bản thân mình: hôm nay đã làm được những gì hơn hôm qua!
Ví dụ nếu như hôm nay chửi nhiều hơn hôm qua thì thật đáng tự hào. hehehehhe


Originally Posted by cc4cc
Mày là thằng mặt dày hơn " trôn trâu " làm ơn đừng để người khác chửi đến tổ tiên nhà mầy nửa nhe , không biết nhục sao ?

Phải nên nhớ rằng, khi người ta chửi ai thì cũng có một lý do nào đó. Còn những tên bưng bô, bợ đít thì không cần biết là chủ mình đúng hay sai. Cho dù là đám đầu trộm đuôi cướp hay là quân bán nước hại dân, chúng vẫn phải bợ. Và lý do duy nhất cũng chỉ vì chờ chủ quăng cho bãi phân hay tử tế hơn là cục xương để thoi thóp qua ngày.
Chửi cũng có cái hay của nó. Những tên hèn mạt, những thành phần thối nát hại nước, hại dân có nên bị chửi hay không? Những thằng ma cô, những con điếm núp bóng sau những cái hào quang giả tạo có nên bị nguyền rủa hay không? Và tồi tệ hơn nữa là những tên chỉ biết quẩy đuôi để chạy theo đám đó có đáng bị nguyền rủa hay không?
Chửi thì có nhiều cách, từ nhẹ nhàng cho đến móc họng và tục tỉu thì tùy theo hạng người nào. Còn những người bị chửi, bị rủa nhưng vẫn cứ đơ mặt ra cho thiên hạ, chúng sanh nguyền rủa . Vậy thử hỏi ai dày mặt hơn ai đây? Đừng hỏi tại sao mình bị người ta chửi, mà hãy tự hỏi mình đã làm gì để người ta chửi.
tuhientram_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10212 seconds with 10 queries