Chính xác.....
Người Việt hải ngoại nghèo nàn, rách nát lắm. Cho nên mỗi năm chỉ gởi về VN trên dưới 10 tỉ USD thôi. Và người Việt tại hải ngoại cũng học rất tệ, vì thế chỉ có một số nhỏ được Tổng Thống khen thưởng, và một số đông được hưởng học bổng.
Còn người Việt trong nước thì rất giàu, và giàu sức lao động để không biết đến ngày mai sẽ đói hay no. Gần 90 triệu dân không đạt được doanh thu 30 tỉ USD/năm. Học sinh trong nước lại càng giỏi hơn nhiều. Bằng khen rất nhiều, nhưng toàn là những thứ vô bổ, và vô dụng. Nào là cháu ngoan bác Hồ, học sinh xuất sắc nhưng kết quả là gì? Trai thì chạy xe ôm, xe thồ. Gái thì hy vọng tìm được một gia đình giàu để gạ gẫm. Hoặc giả ôm mộng gã ra nước ngoài, cho dù chỉ là để làm gái.
Trên đời này lại có những hạng người ngu xuẩn đến độ mang một chiếc chén sành vô giá trị ra để so sánh với những chiếc chén kiểu vô giá. Những con Ếch ngồi đáy giếng này vĩnh viễn sẽ không có ngày ra khỏi miệng giếng, chỉ vì trong mắt của chúng bầu Trời không to hơn được cái miệng giếng cỏn con.
Phải nhớ rằng Việt Nam là một dân tộc thiểu số trong nước Mỹ. Với một cộng đồng nhỏ bé, nhưng sự thành công vượt bực của cộng đồng Việt Nam đã khiến cho các sắc dân khác phải ganh tị. Chỉ mới là thế hệ người Việt thứ 2 ở Mỹ mà các em, các cháu đã chứng minh cho thế giới biết rằng.... người Việt rất là đa tài, đa dạng và thông minh. Những thế hệ kế tiếp sẽ thế nào?
Ở đây chỉ nói đến người Việt hải ngoại, và là người Việt Quốc Gia. Và tất nhiên là không có hình dáng của những con ma Việt Gian, Việt Cộng trong đó.
Last edited by phokhuya; 07-01-2013 at 22:50.
|