Quote:
Originally Posted by J_P
 nào giờ ACE ở đây chửi tụi bưng bô ăn phân này kia nọ ... đúng là đang giúp tụi nó.  hèn gì qthinh cứ cám ơn rối rít khi ông bà, cha mẹ tổ tiên của nó bị người ta ném phân.
|
Quote:
Originally Posted by cc4cc
Đời trước theo VC vô rừng uống thuốc " phân " sinh con cũng ghiền ăn và ghiền mùi " phân " nên đành làm kiếp bưng bô luân truyền nick này chết thì có nick khác , cứ thế mà chia nhau " phân lương " , hình như chúng rất sợ mất phần .
Từ từ chia nhau mà dùng không ai tranh giành đâu , thiếu sẻ cho thêm .
|
Quote:
Originally Posted by cha12 ba
Hehehe..trị bịnh "cẩu tru" mỗi em 1 thang phân nguyên chất là xong....Hehehe
|
Quote:
Originally Posted by cha12 ba
Hehehe...bịnh cẩu tru là bệnh chó mắc dịch, một con mang nhiều tên như cẩu, cầy, nai đồng quê, dog. v.v...còn cho ai uông thì bạn cứ đọc phần trên có ghi rõ;
Phải đợi 20 năm sau, trước nhu cầu thuốc chống choáng cho bộ đội đánh giặc như vậy lúc ở rừng mỗi em được phát chục viên nên ...ngu tới bây giờ.....Hehehehe

|
Quote:
Originally Posted by phokhuya
Muốn nhịn không chửi thề, nhưng thật là khó quá. Con bà cái đám ngu này. Chưa đất nước nào mà mang phân ra để bảo là vị thuốc hay. Đúng là con bà nó thiệt.
|


:haf ppy:
Rà đúng đài , cười đau bụng .........