Trên đường Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM có một cửa hàng được đặt tên rất kêu là Shop Đàn Ông Đích Thật. Tiếng Việt chỉ có từ “đích thực”, làm gì có từ “đích thật”.
Dù vô tình hay cố ý, cách dùng từ khiên cưỡng, làm tối mù tiếng Việt kiểu này đã gây cảm giác thiếu tin tưởng cho người muốn vào mua hàng, vì nghe “thật” mà không “thực” chút nào! Một chuyện khác, trong một quán cà phê trên đường Trần Quốc Thảo, Q.3, chủ quán cho treo một bức phướn in dòng chữ “Mua may bán đắc”. Một lỗi chính tả sờ sờ như thế, học sinh cấp I còn nhận ra sao bao nhiêu người không thấy: người in sai đem bán, người mua đưa đi tặng và người nhận treo lên!
PNN