
comment tụi nó cũng có cái hay mà, đó là thể hiện tin thần bạc nhược của đảng CSVN.
Trước 75 tụi nó như là 1 lũ chó đói ăn cướp, nên dùng mọi thủ đoạn dành giực miếng thịt ngon miền Nam rồi hầm hổ biện hộ đánh cho Mỹ thắng. Thực ra có trận chính quy nào mà tụi nó thắng khi đánh đối đầu thực sự với Mỹ chứ. Tụi nó thắng vì tàn ác với chính dân mình.
Giờ này ko có Mỹ Ngụy nữa để đổ thừa nên cái ác với chính dân mình rõ như ban ngày.
Bây giờ thì thằng đảng viên nào cũng tham nhũng đầy họng nên mới giở giọng lo sợ thiên triều to lớn hơn này kia nọ.
Uống cho tụi chó con CS ở nước ngoài có cơ hội tìm hiểu thông tin rộng rãi như cũng ko biết là đâu phải nước nào nhỏ hơn Trung Cộng cũng để tụi nó ăn hiếp. Phi Luật Tân hay Brunei diện tích và dân số ko khác gì VN, nhưng nguời ta tỏ lập trường và thái độ rõ ràng. Uồng cho tụi nó có cơ hội mở mang để có thể đem lại 1 chính thể tốt hơn chính thể suy thoái CS nhưng ... não tụi này đáng tiếc đã bị quỉ đỏ làm hư hại hết rồi.
Bạn có chửi dòng họ tổ tiên tụi nó thì tụi nó cũng ko phải ứng gì đâu, vì mấy thứ con hoang đó có biết cha mẹ dòng họ nó là ai đâu. Tụi nó chỉ tự hào là hậu duệ của chó Hồ thôi, cho nên khi bạn chửi bới đảng CSVN khốn nạn thì tụi nó sẽ ăn ngủ ko yên, bởi vì 1. sẽ bị cấp trên mắng; 2. là đụng chạm tổ tiên tụi nó