Quote:
Originally Posted by viencent
quyền lợi của MỸ thì trên hết...người Mỹ chỉ giúp đỡ và là đồng mình hỗ trợ cho cuộc chiến nếu cần thiết mới tham gia trận chiến....
quyền lợi bảo vệ là phải do các Quốc gia..tự bảo vệ...
tại sao các quốc gia như phillipines..và Việt Nam...không anh hùng như người NHẬT..người Korea..và bắc TRiều Tiên..nó vô thì bắn bỏ mẹ nó......thì đố cha thằng TÀU nào dám lấn chiếm đất đai của mình..
các quốc gia trong cuộc gặp TÀU cứ chạy trốn..hèn yếu .rồi chưởi MỸ....???
đòi người Mỹ phải hy sinh mạng sống công dân họ...phải bỏ $$$$ của ra bảo vệ mình.?????
|
Bạn nói vzậy thì sai rùi, không đúng lý, đúng tình.
Nói thí dụ nhé, tui với bạn có lời thề (hợp đồng, giao kèo) là bạn bè thân thiết, giúp đở nhau trong mọi hoàn cảnh khó khăn, sống chết cũng mãi là đôi bạn chí thân (đồng sanh đồng tử). Tui thì nhỏ con, yếu đuối về cơ thể, nhưng tinh thần thì không ươn hèn, khuất phục trước cường quyền . Bạn to lớn, vạm vỡ, tinh thần thì cường tráng... Nói chung bạn luôn được xem là vị thần "hộ mạng" của tui khi chúng ta rong chơi khắp phố phường, lên rừng, xuống biển... Tui lúc nào cũng tự hào vì tự nghĩ trong đầu, khi đi bên bạn sẽ không có 1 thằng du đãng hay nhóm băng đảng mafia nào dám đụng chạm đến tui...
Nhưng... hởi ui... khi tui bị 1 thằng du côn to xác ăn hiếp, đánh đập, cướp nhà, cướp đất, cướp miếng sống... Tui cũng lên tiếng phản đối, mắng chửi và cố gắng dùng đủ mọi cách chống trả... chỉ vì tui nhỏ con, cơ thể không mạnh mẽ như bạn nên chúng không sợ, không "nể mặt" vẩn ra tay cướp bóc...
Những ngày chúng ta tay trong tay bình yên rong chơi đã qua, bây giờ tui phải đối mặt với khó khăn, tức tưởi... Tui cũng cố tân trang nhà cửa để phòng vệ tụi cướp, luyện tập cho cơ thể khỏe hơn (nhưng nhỏ con thì không làm cách nào cho mình lớn thêm được!). Lúc này tui cần bạn nhứt để chia sẻ những khó khăn, cùng nhau chung vai chống lại tụi cướp, thì bạn quay lưng và phán:
Quyền lợi của tui thì trên hết... tui chỉ giúp đỡ và là bạn hỗ trợ giúp đở khi cần thiết. quyền lợi bảo vệ là phải do bạn..tự bảo vệ...
Hởi ui... là thằng điên, thằng khùng, thằng ngu nó còn biết bảo vệ cho mình... huống chi là tui, hả bạn? Nếu có khả năng chống lại băng đảng mafia, tui cũng không cầu cứơ đến tình bạn (đồng minh) của bạn đâu, vì bây giờ tui đã hiểu tình bạn của chúng ta củng chỉ là mây khói... vzậy thui hà.
tại sao các quốc gia như phillipines..và Việt Nam...không anh hùng như người NHẬT..người Korea..và bắc TRiều Tiên..nó vô thì bắn bỏ mẹ nó......thì đố cha thằng TÀU nào dám lấn chiếm đất đai của mình..
các quốc gia trong cuộc gặp TÀU cứ chạy trốn..hèn yếu .rồi chưởi MỸ....???
đòi người Mỹ phải hy sinh mạng sống công dân họ...phải bỏ $$$$ của ra bảo vệ mình.?????
Bạn có thấy phản ứng của tui (phillipines, còn thằng csVN nó hèn, không phải là bạn của bạn, tui không nói) đối với thằng cướp rồi chứ? hay bạn cũng bịt tai, bịt mắt không thấy?
Ui... tình bạn... đối vzới bạn chỉ là "quyền lợi, ích lợi" của bản thân... thì làm sao bạn bạn tìm được người bạn trên thế gian này... Cá ăn kiến, sẽ có ngày kiến ăn cá... Có lẽ bạn hiểu được câu này.
Gặp hoạn nạn mới rõ chân tình... Tui sẽ cố gắng nuốt cái hận này và rèn luyện thân thể cũng như đi tìm những người bạn có cùng hoạn nạn, kết hợp để chống lại tụi cướp. Khi bầu trời đã trong sáng trở lại, khi băng nhóm mafia đã bị tiêu diệt, mong bạn nhớ "sự cư xử của bạn ngày hôm nay" đừng kể lể tình bạn của chúng ta nữa nhé.
Chào bạn.