Có 1 cán bộ trường sơn sau bao nhiệu năm tham nhũng được lắm của nhiều tiền nên đưa con trai ra nước ngoài du học mong sau nầy nó trở thành kỹ sư cơ khí. suốt mấy năm trời du học chàng trai vinh qui hồi quốc .Cán bộ quá đổi vui mừng mở đại tiệc ăn mừng và có mời rất nhiều cán ngố đến dự. Trong buổi tiệc quá vui say cán bộ khoe với mọi người rằng con trai tui nay là kỹ sư có bằng cấp ở nước ngoài đấy nhé. Này con trai hãy nói cho mọi người biết con đã học và chế tạo được gì ???
Chàng trai hóng hách khoe rằng tôi mới vừa chế tạo xong 1 cái máy làm hot dog .chỉ cần lùa con heo vào đầu máy bên nầy thì 5 phút sau đầu bên kia sẽ ra hàng loạt hot dog.mọi người đều vổ tay khen thưởng .riêng cán bộ thì có vẽ hơi buồn và thất vọng. chàng trai hơi lo và hỏi bố tại sao bố không vui.? Cán bộ buôn dài .Con ơi 25 năm trước bố đã có 1 cái máy chỉ cần bỏ 1 cây hot dog vào thì đã ra 1 bầy heo rồi.
Last edited by TAI-L; 06-16-2013 at 02:04.
|