Bộ đội chiến đấu để giải phóng miền Nam nghèo khổ, đưa toàn đất nước tiến lên XHCN hùng mạnh giàu có.
Gian lao hy sinh đau đớn ăn một viên đạn vô sau cổ, nhưng rất may là không chết.
Và rồi cách mạng thành công, Đảng vinh quang sáng chói bồi dưỡng cho bộ đội quá nhiều thứ:
- Bị thương không đủ tiền thuốc.
- Về quê không đủ tiền xe.
- Lấy vợ không đủ tiền nuôi.
- Sanh con không có tiền cho đi học.
Cả gia đình sống nhờ miền Nam, rồi lớn lên trong XHCN làm người ngu dốt thất học.
Không biết đàn quân anh hùng khốn khổ đó có Đảng soi đường như thế nào mà vác đại liên súng pháo tải đạn tràn quân vô miền Nam ào ạt thì nhanh lẹ lắm, nhưng đến khi thành công thì cả nửa thế kỷ sau mà đường về quê vẫn không có khả năng tìm đi. Người con bộ đội bỏ cho cha mẹ chết già không nhìn mặt...
"Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước
Trở về quê Bắc, chúng ta không cách nào đi"
|