Quote:
Originally Posted by qthinh
Người ta làm được vậy là khá lắm rồi. Không thích thì thôi chứ ngồi đó mà nhạo báng. Đúng là không có sĩ diện.
|
Quote:
Originally Posted by ojai
ráng lên.
có còn hơn không.
có cái gì bắt đầu mà không khó khăn?
kệ cha ...chúng nó!
|
Hai tên nông cạn. Mọi người nhạo bán ko phải ở sự tìm tòi của người này, mà là nhạo bán chính quyền CS.
1 đứa con nít mới tập biết đi thì người ta cỗ võ và cho là thành công lớn. 1 người trưởng thành nếu biết đi thì có gì là lạ.
Nếu những chế biếng của người này cách đây nữa thế kỉ thì có thể được cổ võ, khen ngợi. Nhưng với sự phát triển kĩ thuật bây giờ mà đem 1 sản phẩm gom góp từ phế liệu lại (nhìn xem có bộ phận nào ông ta tự chế ko, mà chỉ đem vật liệu này ghép vật liệu kia) rồi phô trương cho là sáng chế tài tình và tính đem đi đăng kí sở hửu trí tuệ nữa, thì ko phải là đang làm nhục quốc thể sao?!? Vậy ai có sĩ diện hơn ai?!?
"độ" xe từ phế liệu thì là 1 hobby thôi, chôm chỉa kiến thức rồi gom lại, có gì là phát minh.