Một đầu bếp tàu biển đã sống sót thần kỳ sau 2 ngày bị mắc kẹt dưới đáy biển trong một con tàu lai dắt bị lật úp.
Các thợ lặn cứu hộ đã rất sốc khi tìm thấy Harrison Okene, 29 tuổi mắc  kẹt suốt 60 giờ trong con tàu Jascon-4 bị lật úp vì sóng lớn trên Đại  Tây Dương khi con tàu này đến tiếp liệu cho một tàu chở dầu cách bờ biển  Nigeria hơn 30 km.

Tàu Jascon-4 khi chưa bị chìm
 
Trong số 12 thuyền viên trên tàu, thợ lặn mới chỉ tìm thấy 10 thi thể, còn một người nữa hiện vẫn đang mất tíc.
Lúc con tàu bị lật, Okene đang ở trong nhà vệ sinh nhỏ cạnh phòng ngủ,  và khi nước tràn vào, nó tạo thành một bong bóng khí cao hơn 1 mét và  cứu mạng anh này.
Okene nhớ lại: “Tôi đã ở đó trong làn nước lạnh buốt và bóng tối mịt mờ,  nghĩ rằng thế là hết. Tôi cứ nghĩ rằng nước sẽ tràn vào hết nhà vệ sinh  nhưng thật may là vẫn còn không khí. Tôi rất đói và gần như chết khát.  Lưỡi tôi bỏng rát vì nước biển.”
|  Harrison Okene đã thoát chết thần kỳ sau 60 giờ mắc kẹt dưới đáy biển
 | 
Sau  hơn 2 ngày đơn độc chống chọi với cơn đói, cơn khát dưới đáy biển lạnh  lẽo, Okene đã được các thợ lặn tìm thấy và giải cứu an toàn. Sau đó anh  đã phải ở trong buồng giảm áp thêm 60 giờ nữa cho đến khi áp suất cơ thể  trở về mức bình thường.
Okene nói rằng việc anh sống sót quả là “thần kỳ” nhưng những ký ức về  quãng thời gian dưới đáy biển tối tăm này sẽ ám ảnh anh suốt đời và anh  không chắc là có dám đi biển nữa không.
Trí Dũng - Mirror/Khampha.vn