Làng thôn miền Bắc thuở 54 như sở thú man rợ, địa danh mang tên hỗn loạn không địa chỉ không lối ngõ trên bản đồ.
Cộng sản Bắc Việt lùa bộ đội trẻ ra khỏi làng xóm, vác súng vô Nam làm nghĩa vụ giải phóng to lớn.
Bộ đội con nít chưa biết gì về chính thôn làng miền Bắc của mình, phải chạy dọc Trường Sơn xuống đốt phá thôn làng miền Nam.
Công lao vĩ đại cách mạng hoàn tất thì đám nhỏ không biết quê chúng nó ở đâu, hết biết tìm đường về.. Nhiều đứa từ luôn gốc gác của mình để chọn miền Nam làm quê hương.
Tóm lại là hôm 30-4 chiến thắng xong, mấy đám lính CSVN không biết mình vừa thắng cái gì, vừa mới giết ai, đang đi đâu đây...
|