Quote:
Originally Posted by cha12 ba
boác về đường mang tên boác rồi nhập vô thằng nguyễn súc sinh nhưng chưa kịp đã thăng....Hehehehe
|
Quote:
Originally Posted by Wipe-out-VC
đám văn nô việt cộng chỉ có mỗi bố cục câu chuyện mà cũng không biết,sắp xếp lung tung khiến người đọc xong muốn lú theo nó.lúc thì nói thằng đó ôm không lại nên bỏ chạy trước,lúc cuối chuyện thì nói 2 người ôm nhau lăn xuống gặp người đi đường kêu cứu..
bệnh với văn bút lớp 3 trường làng luôn chứ chẳng chơi
|
Quote:
Originally Posted by tandung12
Ngu dại thì mới đi trên con đường mòn của hồ chí minh. Tên hồ ly tinh ở đâu thì ở đó có dâm tặc. Thật là xấu hổ mất mặt cho dòng họ Nông đức mạnh.
|
Quote:
Originally Posted by duongvequehuong
Cùng quê hương , đồng hương với bác hèn gì có máu dâm dật thú tính như vậy...tôi đọc chuyện thì chẳng cười gì nổi. Nhưng cười thằng nhà báo bắc cụ dùng từ "đánh xe máy..." thôi !(xe máy mà đánh? đánh cái mã mẹ mầy chứ đánh gì !)
|


:haf ppy:

đánh xe ngựa cho nó chạy, đánh xe máy thì...hư xe.