View Single Post
Default "Thừa" điện, Hà Nội chiếu sáng giữa ban ngày
Old 06-13-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Cứ hơn 5 giờ chiều mỗi ngày, hàng trăm bóng điện cao áp trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội) được bật sáng. Bất chấp bức xúc, kiến nghị của người dân địa phương, tình trạng này kéo dài suốt hơn một năm qua.

Anh Hải, một chủ quán nước bên vỉa hè đường Lê Trọng Tấn thuộc phường Dương Nội, cho biết, chậm nhất là 5 giờ 40 phút buổi chiều mỗi ngày, dàn đèn hàng trăm bóng lớn nhỏ dọc hai bên đường và ở dải phân cách đều đồng loạt được bật sáng.

“Nếu như mùa đông, thời điểm bật điện như vậy chỉ sớm khoảng 30 phút so với thời điểm cần chiếu sáng thực sự thì mùa hè bây giờ, thời gian chiếu sáng sớm hơn một giờ, vô cùng lãng phí” - anh Hải nói.

Còn theo chị Quyên, cũng thuộc phường Dương Nội, không chỉ bật đèn sớm mà buổi sáng, họ tắt cũng rất muộn, thường xuyên là ngoài 6 giờ 30, có khi đến 9 giờ, thậm chí 11 giờ.

“Nhiều khi giữa trưa nắng chang chang tới 11 giờ trưa mà đèn cao áp vẫn chiếu sáng rực khiến người dân chúng tôi vô cùng bức xúc. Nhiều lúc chúng tôi bị cắt điện sinh hoạt giữa ngày hè nắng nóng 39-40 độ với lý do thiếu điện mà thấy cảnh họ lãng phí như vậy thì không thể chịu nổi” - chị Quyên chia sẻ.




Hàng trăm bóng đèn cao áp trên đường Lê Trọng Tấn được bật lên khi trời rất sáng (cả vào buổi chiều và sáng sớm)
Theo ghi nhận của phóng viên VnMedia trong những ngày gần đây, cứ 5 giờ 35 phút buổi chiều, dàn đèn cao áp hàng trăm bóng trên đường Lê Trọng Tấn trước Công viên Thiên đường Bảo Sơn và đặc biệt là đoạn cắt khu đô thị Geleximco, phường Dương Nội, kéo dài đến điểm giao cắt với đường Lê Văn Lương kéo dài (nhà máy xe máy SYM) đồng loạt được bật sáng, sớm từ 1 đến 1,5 giờ so với nhu cầu chiếu sáng. Ở thời điểm này, dàn đèn như đua chiếu sáng cùng mặt trời đang còn ở rất cao. Trong khi đó vào buổi sáng, đèn chỉ được tắt lúc khoảng 7 giờ, muộn hơn cũng khoảng 1-1,5 giờ so với nhu cầu.

Được biết, việc chiếu sáng trên đường Lê Trọng Tấn đang do Công ty môi trường đô thị Hà Đông quản lý.



Đèn nhỏ ở giữa
Đèn đôi ở khu vực phân cách
Đèn bật sáng khi mặt trời vẫn chói chang
Đèn điện "đua" chiếu sáng với mặt trời.
Đèn chiếu sáng trước khu đô thị Geleximco.
Dàn đèn được bật lúc khoảng 5h35 buổi chiều hàng ngày
Người dân địa phương đã phản ánh nhưng chưa có kết quả. Điện vẫn lãng phí
trong khi cả nước kêu gọi tiết kiệm điện
Mặc nắng, mặc mặt trời, đèn vẫn cứ sáng
Qua gương hậu của một chiếc xe máy


VnMedia sẽ tiếp tục cập nhật thông tin

Quỳnh Trang - tin, ảnh
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	vnm_2013_3497976.jpg
Views:	9
Size:	104.4 KB
ID:	481942  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09684 seconds with 11 queries