Quote:
Chị Nguyễn Quyên, một trí thức đang sinh sống ở tỉnh Ibaraki cho biết, tấm biển cảnh cáo cấm ăn cắp vặt viết bằng tiếng Việt xuất hiện ở bên Nhật là có thật.
“Chuyện người Việt đi tàu trốn vé thì nhiều không kể xiết. Đặc biệt là dân du học sinh thì nhốn nháo, đủ loại người.
"Những con sâu làm rầu nồi
canh kia không sớm thì muộn sẽ bị xã hội Nhật loại bỏ. Những người đó không sớm thì muộn sẽ bị bắt và trục xuất thôi. Nếu là người có visa vĩnh trú thì đi tù vài tháng. Nếu là visa ngắn hạn thì họ cắt luôn cho về nước”, chị Việt Nam chia sẻ.
|
Du học sinh nhốn nháo...
Vậy chính xác thì không phải là người Việt, mà đúng là người Việt Cộng ăn cắp.
Người Việt hải ngoại đã sống ở nước ngoài như Mỹ, Canada, Úc, vv... không có xin đến định cư hay du học ở Nhật rồi ăn cắp kiểu người Việt Cộng để có thêm tiền xài.