Tui đi đâu xa thế nào được chứ?
Không nỡ à! E là ... mấy lão chắc sẽ buồn thúi ruột! Cứ so với các ace khác trong này, có ai mang lại một “luồng gió mới” như thằng tui đâu? Hehehe. Có gì ...thúi hoắc bằng cái ..chỉ có 1 luận điệu mà mấy lão nhai đi nhả ra nuốt lại cả 40 năm nay? Giống như rô-bô đươc programmed hàng loạt từ thời “cổ đại” vậy. Hehehe... Không có tui mấy lão làm sao “động não” cãi chày cãi cối cho đến cùng (dù biết mình cãi tới kiếp sau chưa chắc đã đúng); bởi vậy sẽ giúp cho đầu óc mấy lão linh hoạt hơn, nhanh nhẩu hơn 1 chút. Nếu không có tui, mấy lão làm sao mà biết cách “chùi” chuẩn đồng tiền coin. Đon giản là ....phải biết chùi cả 2 mặt, chứ cả 40 năm mà chùi có 1 mặt thui, thì có chùi thêm 40 năm nữa, thì nó vẫn là đồng tiền cũ rích... Hehehe... Không biết tui dùng ngôn ngữ bóng gió này mấy lão có hiểu được không nữa... Thôi kệ! Tội nghiệp! Hehehe.........
|