Quote:
Originally Posted by cầnthơ
A ha...cái này còn sai "bà cố" nữa!
Tụi này còn có tiền gấp trăm ngàn lần, cần gì phải "ôm đồm" đi "ăn cắp vặt" trong tiệm buffet như vậy. Tui đã có dịp ngồi uống người bạn cũ, chẳng gốc gác chi lắm ...trong bar rượu ở Park Hyatt Saigon, chỉ uống chung có chai rượu champagne nhẹ mà trả cái bill gần 7 triệu bạc (~350$US) ...làm sao tui trả nổi...Hehehe...
Bởi vậy, tui cho là mấy cái sign này chỉ để "cảnh cáo" Việt gốc Bắc Mỹ là chủ yếu. Mình sai thì phải biết sửa lại cho đúng.
|
Bó tay với cái loại ngu có hệ thống này. Một thằng ngu còn hiểu được, đàng này cả một đảng phái ngu thì thật bó chim với tụi nó.
Này nhé, những thằng cộng sản bắn giết giỏi lắm cũng chỉ lãnh tối đa 3 triệu đồng mỗi tháng, cho nên tụi nó phải cướp của dân mà sống, cả một bầy cộng sản đứa nào không mánh mung, tham nhũng, móc nối, cướp giật thì đều trên răng dưới dái chứ chẳng có cơ hội phè phè quán nhậu đâu. Mà đã ăn cắp của dân một nước đói nghèo như Việt Nam thì qua tới Nhật mà không "choáng" không "ngất" vì sự giàu sang của Nhật mới là chuyện lạ và lòng tham đảng dạy lại có dịp phát huy hết khả năng.
Người đời đã từng nói: "ngủ ngày quen mắt, cắp vặt quen tay." Cho nên qua tới Nhật lẽ nào bầy cộng sản không trổ tài khi đã quen cướp của dân trong nước.
Vậy thằng cộng sản nào càng giàu thì càng sành ăn cắp. Không tin qua châu âu mà coi, cả một bầy cộng sản từ thằng lao động xuất khẩu đến đứa đại sứ cũng cướp giật như cơm bữa.
Đừng trổ tài khoe cái dốt cái đần độn kiểu cộng sản nữa để thiên hạ cười cho thúi mũi.