Quote:
Originally Posted by cầnthơ
Lại sai nữa!
Trong nước làm gì có tiền mà qua được tới Nhật.
Chỉ có các ACE từ Bắc Mỹ (USA, Canada) trên đường về SG, stopover 6-9 tiếng ở sân bay Narita. Làm gì mà ra ngoài chơi có vài tiếng mà làm "mất mặt" quá vậy?
Nhưng không sao, dân mình hơi quá ...thì mình cũng có chút chút trách nhiệm chứ hả. Lần tới cẩn thận chút là được. Ăn vừa đủ thôi. Take-out về tới Saigon cũng bị thiu à. 6 tiếng đồng hồ bay chứ đâu phải ít. Tin tui đi!
|
Đúng, dân đen làm gì có tiền để đi du lịch bên Nhật mà ăn cắp vặt. Còn dân Việt tị nạn cộng sản ở Nhật thì sống ở đó không dưới 10 năm nên rành về luật pháp Nhật và hiểu được tiếng Nhật nên đâu cần chính quyền Nhật viết thẳng ra tiếng Việt mới hiểu.
Như vậy những tên trộm cắp không ngoài ai khác cái đám đi xuất khẩu àm cu li xứ người và bầy cán cộm cướp của dân nên mới có tiền qua đó du hí. Vậy bảng tiếng Việt này dành cho bầy đàn Việt cộng mà cũng không hiểu ra.
Dốt mà cũng bày đặt hóng hớt. Im lặng đôi khi chẳng ai chê trách là đần độn, chứ chỉ biết suy nghĩ bằng cái mông mà đòi phân tích sự việc thì chỉ tổ cho thiên hạ chửi cả họ hàng hang hốc cộng sản chỉ biết nhào nặn ra một lũ đầu bã đậu vừa dốt vừa nguy hiểm.