Cái chết của anh vô hình trung có thể được hiểu là sự đầu hàng đó.
Không, anh không thể đầu hàng, không thể chọn phương pháp thụ động như vậy. Làm thế là đúng với ý đồ nhơ bẩn của chúng!
Anh hãy sống và tiếp tục tranh đấu, kiên cường như Cù Huy Hà Vũ trước phiên toà ngày 4/4/2011. Mọi người vẫn bên anh. Tố quốc và nhân dân vẫn mãi bên anh!
Đúng như vậy. Mục đích của CSVN là muốn người ta phải đau khổ và tự xử. Nếu chết như vậy thì chẳng phải trúng kế của bọn chúng hay sao. Khi đó thì đồng bào Việt Nam lại mất đi một chiến hữu không sợ bạo quyền CS. Sống để bọn chúng phải sợ ngày trở ra của mình. Còn sống thì còn chiến đấu, và đó mới là nỗi lo âu kéo dài đăng đẳng của CSVN.
|