Nói một cách đơn giản thì như thế này. Imperials thì sống với CS quen rồi, cho nên cho dù có ăn phân cũng thấy ngon. Có ăn no bụng là đã vui rồi cho nên phẩm vị cũng kém.
Còn các bác thì ở nước ngoài, ăn uống sạch sẽ đã quen. Cả cái ly chỉ cần có bám chút ít gì đó là các bác đã không dám đưa lên môi rồi. Làm sao mà đi so sánh được cuộc sống, môi trường của thiên đường và địa ngục được. Người Việt hải ngoại trước khi đi du lịch về VN thì đều lo đi chích ngừa dịch tả, sốt rét v.vv. Ấy thế mà vẫn không tránh được. Còn đám ăn dơ, ở bẩn thường ngày nó quen rồi, vi trung vào bụng nó chỉ có mà chết ngộp chứ nó vẫn nhe răng như Chó vừa quay xong thôi.
|